Ối giời ơi, vụ này drama từ đầu đến cuối luôn các bạn ơi!
Con gái của một ông đại gia gốc Hoa khét tiếng tại Campuchia vừa bị cảnh sát "hốt" sau khi lái xế hộp AVATR 11 tông tử vong một anh quan chức. Nhưng mà plot twist là xuất hiện cả tá thông tin mâu thuẫn về việc cô nàng này có định "chuồn" sang Singapore hay không nữa chứ!
Sự việc diễn ra như thế nào?
Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ Sam Meychou (tên Việt là Thiện Mỹ Châu, 27 tuổi) - con gái của một Oknha (title dành cho các doanh nhân giàu sụ và có công đóng góp ở Campuchia đó các bạn). Cô nàng bị điều tra liên quan đến vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến một người đàn ông mất mạng ngay tại thủ đô Phnom Penh.
Theo nguồn tin từ police, Thiện Mỹ Châu bị tố cáo là người cầm lái chiếc AVATR 11 gây ra vụ tai nạn vào tối 28/7. Nạn nhân là anh Kuoch Limhan (35 tuổi), một cán bộ thuộc Phòng Thí nghiệm Xây dựng và Công trình công cộng của Bộ Công chính và Vận tải Campuchia.
Nghe mà thương luôn á! Theo báo chí địa phương, thời điểm gặp nạn, anh đang chở thùng sữa về cho con gái nhỏ nữa kìa. Clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sau cú va chạm, hai cô gái bước xuống xe rồi "cao chạy xa bay" bằng xe tuk tuk, còn thi thể nạn nhân nằm lại giữa đường mưa ngập. Sao mà vô cảm đến thế!
Drama "tự thú hay bị bắt"?
Chiều 30/7, cảnh sát đã đưa Thiện Mỹ Châu vào diện tạm giữ để điều tra. Cha mẹ và mấy người trong gia đình cũng có mặt tại công an luôn.
Nhưng mà đây nè, quá trình bắt giữ xuất hiện nhiều thông tin "lú lẫn" cực mạnh! Một số nguồn tin bảo cô tự nguyện ra đầu thú, nhưng mấy nguồn khác lại kể rằng cô bị bắt khi đang tính "đào" khỏi Campuchia. Ủa, vậy sự thật là gì?
Trước đó, hãng tin DAP News đưa tin Thiện Mỹ Châu bị giữ tại sân bay quốc tế Techo khi được cho là đang chuẩn bị lên chuyến bay sang Singapore. Drama chưa?
Tuy nhiên, sau đó Cảnh sát trưởng Phnom Penh - Trung tướng Choun Narin - đã đăng hình ảnh Thiện Mỹ Châu cùng gia đình làm việc với cảnh sát sau khi cô được đưa về trụ sở.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Choun Narin cho biết cha của Thiện Mỹ Châu là Oknha Tong Hok Seng (Thiện Hồng Sâm) đã hợp tác với cơ quan điều tra để tìm con gái và đưa cô đến Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an Phnom Penh.
"Theo đề nghị của tôi, cha của người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã phối hợp với lực lượng điều tra để tìm con gái và bàn giao cho Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an Phnom Penh", ông Choun Narin cho biết.
Nguyên nhân tai nạn: Lấn làn kinh điển
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 28/7 trên đường số 1003, thuộc phường Khmuonh, quận Sen Sok, Phnom Penh.
Cảnh sát xác định chiếc AVATR 11 mang biển số Campuchia V.C.8989 đã lấn sang làn đường ngược chiều trong lúc vượt một phương tiện khác (wtf???), sau đó đâm trực diện vào chiếc xe máy Honda Scoopy do anh Kuoch Limhan điều khiển theo hướng ngược lại, khiến nạn nhân tử vong.
Nghe mà tức á các bạn! Lấn làn rồi còn bỏ chạy nữa chứ! Thương cho gia đình nạn nhân quá đi mất...
Nguồn: autopro.com.vn