Chuyện này nghe sốc vãi nha các bạn ơi! Laura Johnson - một cô gái con nhà giàu xịn sò của Anh - giờ đang phải hầu tòa vì tội... đi hôi của trong lúc bạo loạn. Cô nàng bị tố cướp đồ điện tử, rượu và thuốc lá trị giá tới 6.000 bảng (tầm 180 triệu VNĐ luôn á) hồi tháng trước.
Hiện tại Laura đang phải đối mặt với 3 tội danh gồm 1 lần trộm cắp và 2 lần có ý định ăn cắp sau khi mớ chiến lợi phẩm được tìm thấy trong chiếc xe Smart của cô. Dù được tại ngoại nhưng điều kiện cũng khá là khắt: phải đeo thẻ điện tử giám sát, ngủ tại trang trại lớn xịn của bố mẹ ở Orpington, Kent, giới nghiêm từ 19h tới 6h sáng, và không được bước chân vào London trừ khi gặp luật sư hoặc tới tòa thôi. Chill quá sức!
Hôm 21/9, Laura đã xuất hiện tại tòa cùng mẹ trong phiên điều trần và hẹn tái ngộ tại Tòa án Hoàng gia vào ngày 5/10. Luật sư của cô - ông Michael Freemman - cho biết hiện tại cô không thể quay lại trường đại học, nơi cô đang học tiếng Anh và tiếng Ý nữa rồi. RIP sự nghiệp học vấn!
Theo cáo buộc, Laura cùng 2 người bạn khác đã ăn cắp đồ điện tử trị giá 5.000 bảng từ Currys, các vật dụng khác trị giá 500 bảng từ Cornet và rượu, thuốc lá trị giá 500 bảng từ trạm xăng BP. Toàn bộ ở Woolwich, phía đông nam London luôn.
Hai tội danh còn lại liên quan tới việc trộm cắp từ cửa hàng bán lẻ phụ tùng ô tô Halfords và một cửa hàng máy vi tính. Khi kiểm tra cốp xe cô lái, police phát hiện ra TV còn nguyên thẻ giá, lò vi sóng, điện thoại di động và đồ trang sức. Chứng cứ rành rành đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn