CamBobo3146
New member
Lương Tề Hân - cô con gái của Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh - vừa có màn "cà khịa" bố mình cực mạnh khiến dân mạng phải ngã ngửa
Chuyện là có anh nào đó vào hỏi trên Facebook của cô nàng: "Hỏi thật đấy, khi nào bố cô chết?" và được hơn 2.600 người bấm like. Thay vì bực mình hay xóa comment, cô Lương lại trả lời: "Tôi thích anh chàng này rồi đấy, thật hài hước!", còn cổ vũ thêm: "Mọi người trao cho anh ta giải thưởng sáng tạo đi". Bruh moment thật sự
Thực ra thì cô Lương Tề Hân vốn đã nổi tiếng là "drama queen" rồi, toàn làm bố mẹ phải muối mặt. Cô nàng hay đăng ảnh tự ngược đãi bản thân lên Facebook, lúc thì cãi nhau với ba mẹ, lúc thì bỏ nhà đi - chuẩn rebel girl vibe
Thậm chí hồi năm ngoái khi Hồng Kông có vụ biểu tình sinh viên căng đét, cô vẫn tranh thủ "thả thính" bằng những comment châm chọc cả chính quyền của ba mình lẫn phe biểu tình luôn. Đến tháng 1 vừa rồi, cô còn lên TV kể về "hơn 100 lần" xung đột với bố mẹ. Relationship goals... à nhầm, family goals... à cũng không
Nói về câu hỏi "sensitive" kia thì thực ra nó được nghị sĩ độc lập Hoàng Dục Dân hỏi ông Lương tuần trước. Một bên thì ép ông Lương phải trả lời, bên kia thì Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hồng Kông - ông Tằng Ngọc Thành - cáo buộc đặc khu trưởng "phỉ báng" và "phản bội" Hồng Kông trong những chuyến thăm đại lục.
Nhưng mà ông Lương khéo lắm, né luôn không trả lời thẳng. Thay vào đó ổng quote lại câu thơ của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông: "Lo nghĩ quá e rồi đứt ruột / Liếc mắt trông cho suốt sự đời". Xong còn chúc ông Hoàng "sống thọ" nữa chứ. Flex văn hóa level max
Nguồn: soha.vn