Con gái đã đậu Bách khoa thì không còn sợ gì nữa luôn!

cadadebfa9a3e3844a2f.webp


Mình tên là Trịnh Minh Tâm, sinh năm 2000 tại Thanh Hoá, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội nè. Hồi xưa mình cũng từng flex được mấy giải về học tập như giải ba môn hoá cấp tỉnh, giải nhất viết chữ đẹp cấp thành phố... Thời còn học THPT, mình là thành viên của cả 2 đội tuyển toán và hoá luôn á. Năm lớp 11 đã được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn hoá lớp 12 rồi nha!

Thực ra mình là người khá nhút nhát và sợ đám đông lắm. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội, một số hình ảnh của mình được các trang mạng của trường đăng tin, có nhiều bình luận chê bai nghi ngờ về ngoại hình của mình càng khiến mình tự ti vô cùng Mình cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn thân thiết luôn ở bên ủng hộ giúp đỡ mình, động viên mình tham gia cuộc thi Miss Bách khoa 4.0 và may mắn giành được giải nhất luôn! Cũng từ đó, mình nhận được nhiều lời khen hơn, được nhiều người yêu quý hơn hẳn.

20d666027f93bd29b7cd.jpg


7c8f18c6414f6e40d328.jpg


Thực sự mình cảm thấy rất biết ơn cuộc thi Miss Bách khoa 4.0 lắm á. Tuy đó không phải cuộc thi lớn nhưng là bước đệm giúp mình cảm thấy tự tin hơn, được nhiều người ủng hộ hơn, sau đó giúp mình giành được top 3 cuộc thi ảnh Miss Universe Việt Nam 2019 trong khi mình không hoạt động trong lĩnh vực showbiz, cũng không phải là người nổi tiếng gì. Nhưng sau đó mình không thể tham gia cuộc thi chính thức vì vướng lịch học ở trường rồi

Mình là người tự lập, muốn tự chủ về kinh tế nên lên đại học mình đã bắt đầu đi làm liền. Mình vừa đi chụp, đi quay, vừa đi dạy thêm. Mình đã từng làm các công việc part-time như nhiều sinh viên khác như thu ngân, pha chế... Mình hiểu được giá trị của đồng tiền hơn lại càng thương mẹ hơn ý. Những công việc đó cũng giúp mình giao tiếp tốt hơn, tự tin hơn, hoạt ngôn hơn, giúp mình biết cách sắp xếp thời gian khi phải cân bằng giữa việc học và làm.

441de17e035126195ad3.jpg


77677f15dd73b5948c3b.jpg


Trong tương lai mình mong muốn được học hỏi phát triển bản thân mình nhiều hơn trong lĩnh vực nghệ thuật. Mình nghĩ cũng là một cái duyên và may mắn nên được gặp quản lý của mình bây giờ. Anh ấy đã đưa mình vào VTVcab, định hướng hình ảnh, đưa ra những kế hoạch tương lai cho mình luôn nè.

b055e83c89e5fa2855e3.jpg


Bạn đã làm gì để thay đổi bản thân? Còn mình hiện tại đang từng ngày từng giờ thay đổi đó. Những ngày này của 2 năm về trước mình cũng trăn trở áp lực sẽ học trường đại học gì, liệu có đậu đại học không, có bị bạn bè bỏ lại phía sau không khi mà 12 năm là học sinh giỏi, đạt giải hoá, toán cấp tỉnh, đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp. Cuối cùng mình quyết định thi vào trường ĐH Bách Khoa, ngành Công nghệ Sinh học.

4c42313947eea2a84ee0.jpg


Ai cũng bảo con gái vào Bách Khoa học cực lắm, mình thấy đúng là như vậy thật Nhưng nhờ vậy mình biết tăng giới hạn của bản thân, phấn đấu nhiều hơn. Bách Khoa mang lại nhiều động lực cho bản thân mình, cô bé đậu được một trường đại học có tiếng khắc nghiệt như Bách Khoa thì sẽ không còn sợ gì hết nha! Để không bị quên kiến thức và để rèn luyện kỹ năng mềm, mình có đi dạy thêm, làm gia sư cho các bạn học sinh THPT. Những mẹo làm bài mà mình rút ra được chia sẻ khiến mình cảm thấy kiến thức mình thu nhận được không bị lãng phí.

61cb6e4a65563f6097ef.jpg


Được biết đến với tư cách là sinh viên Bách Khoa mình rất vui và còn vui hơn nữa khi đã giành danh hiệu Miss Bách khoa 4.0 mùa đầu tiên ✨ Nhờ có bước đệm này mình tự tin hơn rất nhiều, được chú ý nhiều hơn. Hiện tại, ngoài dạy thêm, mình còn tham gia chụp mẫu lookbook, quay phim, chụp ảnh,... Công việc khá bận rộn và cũng áp lực đó. Nhưng mình không buồn mà thấy đó là một phần cuộc sống, mình yêu công việc và mong muốn nó, bản thân ngày càng trưởng thành và độc lập hơn.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top