Con gái nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil - cô bé Choi Joon Hee đang gây bão mạng xã hội khi lên tiếng tố bà ngoại bạo hành nhưng không ngờ lại nhận "gạch đá" từ netizen
Theo Money Daily đưa tin, ngày 9/8 vừa qua, Choi Joon Hee đã có mặt tại sở Cảnh sát Seoul để làm việc về lời tố cáo bà ngoại mà chính cô đăng tải trên Facebook cá nhân vào ngày 4/8.
Tại đây, cô nàng đã đề nghị cảnh sát tước quyền giám hộ của bà ngoại với lý do đã bị bà hành hạ suốt 9 năm trời kể từ khi mẹ qua đời Được biết, sau khi nghe xong lời khai của Choi Joon Hee, phía cảnh sát sẽ tiến hành xác minh với bà ngoại của cô bé.
Chưa hết drama, Choi Joon Hee mới đây còn đăng story Instagram với nội dung khá gắt: "Cứ thoải mái lảm nhảm đi. Tôi sẽ lắng nghe những lời nói sai sự thật của các người". Trong khi đó, bà ngoại của Choi Joon Hee vẫn im lặng và không hề phản bác dù cháu gái liên tục lên tiếng.
Thế nhưng sau đó, cô nàng đã im thin thít xóa luôn dòng status này rồi
Plot twist là sau bài tố bà ngoại, thay vì được bênh vực thì Choi Joon Hee lại bị "đào mộ" quá khứ không mấy đẹp đẽ. Nhiều nhân chứng tố cô bé hay lợi dụng tên tuổi của mẹ để câu view, thêm vào đó còn có tin đồn bắt nạt bạn học nữa
Cộng thêm việc đòi tước quyền giám hộ của bà ngoại, Choi Joon Hee đang đối mặt với làn sóng phản đối cực mạnh từ cư dân mạng. Nhiều người khuyên cô nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Một số bình luận thể hiện sự bức xúc của netizen Hàn:
[+3,035, -115] Joon Hee à, vì lợi ích của mình, em hãy tránh xa mạng xã hội đi thôi.
[+2,795, -254] Đẳng cấp ngang ngửa Sulli rồi đây. Chúc mừng, giờ em đã trở thành người nổi tiếng.
[+354, -5] Nghe nói Joon Hee còn có ý định tham gia Produce 101. Nếu không bị bà ngoại ngăn cản, có lẽ quá khứ tăm tối của cô ấy sẽ bị phanh phui. Đáng lẽ cô bé cần phải được điều trị tâm lý từ lâu rồi mới phải. Tình hình tồi tệ hiện tại là do người thân không kịp can thiệp. Xin hãy nhận sự giúp đỡ đi và đừng làm ảnh hưởng đến tên tuổi của mẹ mình thêm nữa.
[+307, -6] Ban đầu tôi còn cảm thông nhưng tình hình ngày càng tệ hơn… Khi trưởng thành hơn, cô bé chắc chắn sẽ hối hận về việc làm của mình. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi với bà ngoại và anh trai.
[+190, -2] Kiểu người như thế này sẽ không bao giờ cảm thấy biết ơn bất kỳ ai, thậm chí là người nuôi dưỡng hay kể cả bà ngoại mình. Còn trẻ nhưng đã quá đáng sợ rồi.
Nguồn: Nate
Nguồn: kenh14.vn