Ôi trời ơi, lại thêm một vụ bắt trend đau lòng nữa rồi các bạn ơi! Lần này là câu chuyện về bé Scarlett Selby 7 tuổi đến từ Missouri, Mỹ - bé đã rơi vào tình trạng hôn mê chỉ vì làm theo một thử thách viral trên TikTok.
"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi nghe thấy tiếng con bé hét lên. Đó là một tiếng hét kinh hoàng!", ông Josh Selby (44 tuổi), cha của Scarlett, nhớ lại với giọng nghẹn ngào.
Nghe thật sự rùng mình luôn á! Hoá ra bé Scarlett đã thử một challenge đang trending trên TikTok và YouTube - cái trend này yêu cầu đông lạnh đồ chơi cao su chứa đầy polyvinyl alcohol, rồi cho vào lò vi sóng để làm mềm.
"Con bé đã để món đồ chơi vào tủ đông từ tối hôm trước. Sáng hôm sau, con bé hào hứng khoe với tôi rằng nó đã cứng như đá. Con bé chơi đùa với nó một lúc, rồi quyết định đặt vào lò vi sóng", ông Josh kể lại.
Tưởng không sao ai ngờ... Lúc đầu thì vẫn ổn, bé Scarlett còn cẩn thận kiểm tra độ nóng nữa cơ. Nhưng rồi trong tích tắc, món đồ chơi gelatin BÙM một phát nổ tung, dung dịch nóng chảy bắn thẳng vào mặt và ngực bé luôn!
Ông Josh nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nghe thấy con gái gào thét đau đớn. Ông vội vàng chạy đến gỡ bỏ lớp vật liệu nóng chảy đang dính chặt vào da và quần áo của Scarlett. Nhưng chất lỏng này dính như keo 502 luôn á, khiến ông cũng bị dính theo. "Mỗi khi tôi chạm vào con bé, tay tôi cũng bị dính chặt. Cuối cùng, tôi phải xé toạc áo con bé ra. Tôi không thể nói chuyện với ai mà không khóc cả ngày trời", ông nghẹn ngào chia sẻ.
Nghe mà đau lòng quá đi! Bố mẹ lập tức đưa Scarlett đến Bệnh viện Nhi St. Louis, 30 phút đường đi mà bé phải chịu đựng cơn đau kinh khủng. Bà Amanda Belkenship, mẹ của Scarlett, chia sẻ rằng thật kinh khủng khi chứng kiến con bé sợ hãi và đau đớn đến thế.
Bé Scarlett bị bỏng nặng quanh miệng, các bác sĩ lo ngại về tổn thương đường hô hấp nên phải gây mê cho bé ngay. Ba ngày hôn mê luôn các bạn ạ! Sau khi tỉnh lại, bé vẫn phải ăn qua ống trong một tuần vì vết bỏng môi quá nghiêm trọng.
Các bác sĩ quyết định chưa tiến hành phẫu thuật ghép da cho bé ngay. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng bé có thể cần phẫu thuật chỉnh sửa trong tương lai. "Chúng tôi đã tham khảo ý kiến bác sĩ và họ khuyên nên chờ khoảng hai năm để theo dõi sự phát triển của vết sẹo. Có lẽ đến khi bé 12 tuổi, chúng tôi mới có thể xác định liệu có cần phẫu thuật ghép da hay không," mẹ của bé, bà Amanda, chia sẻ.
Hiện tại gia đình đang chăm sóc vết thương cho Scarlett bằng cách thoa kem và thuốc mỡ chứa silicone mỗi ngày. "Những vết sẹo quá rõ ràng, lồi hẳn lên bề mặt da", bà Amanda đau xót chia sẻ.
Scarlett không chỉ đau về thể xác mà còn bị tổn thương tâm lý nặng nề. "Tôi thường thấy con bé khóc khi nhìn vào gương sau khi tắm. Con bé rất xấu hổ. Khi ra ngoài, con bé luôn cố gắng che vết sẹo bằng áo sơ mi. Có những ngày đi học về, con bé buồn bã kể rằng bạn bè đã hỏi về vết sẹo. Tôi luôn cố gắng an ủi con rằng không có gì phải xấu hổ cả. Con bé đã trải qua một tai nạn khủng khiếp, nhưng vẫn rất mạnh mẽ", bà Amanda tâm sự.
Dù Scarlett sẽ phải mang theo những vết sẹo vĩnh viễn, gia đình em luôn nỗ lực động viên để cô bé lấy lại sự tự tin. "Con bé vẫn xinh đẹp như trước. Những vết sẹo chỉ là một phần câu chuyện của con bé", bà Amanda khẳng định.
Sau sự việc này, nhà sản xuất đồ chơi mới vội đưa ra cảnh báo trên trang web rằng sản phẩm không được đun nóng, đông lạnh hoặc cho vào lò vi sóng - sao không cảnh báo từ đầu nhỉ?
Thực ra việc trẻ "bắt trend" làm theo các thử thách trên mạng xã hội không phải hiếm đâu các bạn ơi. Trước đó, Tommie-Lee Gracie Billington, 11 tuổi, đã thiệt mạng vì hít phải hóa chất độc hại khi tham gia thử thách "chroming" (hít khí độc) tại thành phố Lancaster, Anh.
Sự việc xảy ra khi Tommie-Lee đến ngủ lại nhà bạn và cả 2 đã cùng thực hiện thử thách này. Ngay sau khi tham gia, cậu bé lập tức khó thở, mất tỉnh táo... Gia đình người bạn đã nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ cho biết Tommie-Lee đã tử vong từ trước đó do ngưng tim. Đau lòng quá!
Một trò đùa nguy hiểm khác được lan truyền trên TikTok có tên "Skullbreaker" (thử thách vỡ hộp sọ) - nghe tên đã thấy sợ rồi! Những ai tham gia sẽ đứng thành nhóm 3 người thẳng hàng, 2 người đứng 2 bên sẽ lừa người đứng giữa nhảy lên, rồi đá mạnh vào hai chân khi họ vẫn đang ở trên không khiến người này ngã ngửa ra sau.
Trên thế giới đã có nhiều trường hợp bị thương khi thực hiện thử thách "Skullbreaker". Thậm chí có ít nhất một trường hợp đã tử vong - một nữ sinh 16 tuổi đến từ Brazil đã bị chấn thương sọ não và tử vong.
Ngoài ra còn có "thử thách đồng xu" cũng viral lắm trên TikTok. Người tham gia sẽ cắm củ sạc smartphone vào ổ cắm nhưng không cắm sát, rồi thả đồng xu vào khoảng hở giữa củ sạc và ổ cắm điện. Kết quả là tóe lửa do đoản mạch, rồi quay lại video đăng lên TikTok.
Trò này có thể dẫn đến giật điện nguy hiểm hoặc chập điện, làm hư hỏng hệ thống điện trên diện rộng nha các bạn!
Sở dĩ TikTok thường là nơi bắt nguồn và lan truyền những trò đùa nguy hiểm vì đây là mạng xã hội nhắm đến giới trẻ - lứa tuổi thường thích thực hiện những trò mạo hiểm mà không nghĩ tới hậu quả.
Nguồn: kenh14.vn
"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi nghe thấy tiếng con bé hét lên. Đó là một tiếng hét kinh hoàng!", ông Josh Selby (44 tuổi), cha của Scarlett, nhớ lại với giọng nghẹn ngào.
Nghe thật sự rùng mình luôn á! Hoá ra bé Scarlett đã thử một challenge đang trending trên TikTok và YouTube - cái trend này yêu cầu đông lạnh đồ chơi cao su chứa đầy polyvinyl alcohol, rồi cho vào lò vi sóng để làm mềm.
"Con bé đã để món đồ chơi vào tủ đông từ tối hôm trước. Sáng hôm sau, con bé hào hứng khoe với tôi rằng nó đã cứng như đá. Con bé chơi đùa với nó một lúc, rồi quyết định đặt vào lò vi sóng", ông Josh kể lại.
Tưởng không sao ai ngờ... Lúc đầu thì vẫn ổn, bé Scarlett còn cẩn thận kiểm tra độ nóng nữa cơ. Nhưng rồi trong tích tắc, món đồ chơi gelatin BÙM một phát nổ tung, dung dịch nóng chảy bắn thẳng vào mặt và ngực bé luôn!
Ông Josh nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nghe thấy con gái gào thét đau đớn. Ông vội vàng chạy đến gỡ bỏ lớp vật liệu nóng chảy đang dính chặt vào da và quần áo của Scarlett. Nhưng chất lỏng này dính như keo 502 luôn á, khiến ông cũng bị dính theo. "Mỗi khi tôi chạm vào con bé, tay tôi cũng bị dính chặt. Cuối cùng, tôi phải xé toạc áo con bé ra. Tôi không thể nói chuyện với ai mà không khóc cả ngày trời", ông nghẹn ngào chia sẻ.
Nghe mà đau lòng quá đi! Bố mẹ lập tức đưa Scarlett đến Bệnh viện Nhi St. Louis, 30 phút đường đi mà bé phải chịu đựng cơn đau kinh khủng. Bà Amanda Belkenship, mẹ của Scarlett, chia sẻ rằng thật kinh khủng khi chứng kiến con bé sợ hãi và đau đớn đến thế.
Bé Scarlett bị bỏng nặng quanh miệng, các bác sĩ lo ngại về tổn thương đường hô hấp nên phải gây mê cho bé ngay. Ba ngày hôn mê luôn các bạn ạ! Sau khi tỉnh lại, bé vẫn phải ăn qua ống trong một tuần vì vết bỏng môi quá nghiêm trọng.
Các bác sĩ quyết định chưa tiến hành phẫu thuật ghép da cho bé ngay. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng bé có thể cần phẫu thuật chỉnh sửa trong tương lai. "Chúng tôi đã tham khảo ý kiến bác sĩ và họ khuyên nên chờ khoảng hai năm để theo dõi sự phát triển của vết sẹo. Có lẽ đến khi bé 12 tuổi, chúng tôi mới có thể xác định liệu có cần phẫu thuật ghép da hay không," mẹ của bé, bà Amanda, chia sẻ.
Hiện tại gia đình đang chăm sóc vết thương cho Scarlett bằng cách thoa kem và thuốc mỡ chứa silicone mỗi ngày. "Những vết sẹo quá rõ ràng, lồi hẳn lên bề mặt da", bà Amanda đau xót chia sẻ.
Scarlett không chỉ đau về thể xác mà còn bị tổn thương tâm lý nặng nề. "Tôi thường thấy con bé khóc khi nhìn vào gương sau khi tắm. Con bé rất xấu hổ. Khi ra ngoài, con bé luôn cố gắng che vết sẹo bằng áo sơ mi. Có những ngày đi học về, con bé buồn bã kể rằng bạn bè đã hỏi về vết sẹo. Tôi luôn cố gắng an ủi con rằng không có gì phải xấu hổ cả. Con bé đã trải qua một tai nạn khủng khiếp, nhưng vẫn rất mạnh mẽ", bà Amanda tâm sự.
Dù Scarlett sẽ phải mang theo những vết sẹo vĩnh viễn, gia đình em luôn nỗ lực động viên để cô bé lấy lại sự tự tin. "Con bé vẫn xinh đẹp như trước. Những vết sẹo chỉ là một phần câu chuyện của con bé", bà Amanda khẳng định.
Sau sự việc này, nhà sản xuất đồ chơi mới vội đưa ra cảnh báo trên trang web rằng sản phẩm không được đun nóng, đông lạnh hoặc cho vào lò vi sóng - sao không cảnh báo từ đầu nhỉ?
Thực ra việc trẻ "bắt trend" làm theo các thử thách trên mạng xã hội không phải hiếm đâu các bạn ơi. Trước đó, Tommie-Lee Gracie Billington, 11 tuổi, đã thiệt mạng vì hít phải hóa chất độc hại khi tham gia thử thách "chroming" (hít khí độc) tại thành phố Lancaster, Anh.
Sự việc xảy ra khi Tommie-Lee đến ngủ lại nhà bạn và cả 2 đã cùng thực hiện thử thách này. Ngay sau khi tham gia, cậu bé lập tức khó thở, mất tỉnh táo... Gia đình người bạn đã nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ cho biết Tommie-Lee đã tử vong từ trước đó do ngưng tim. Đau lòng quá!
Một trò đùa nguy hiểm khác được lan truyền trên TikTok có tên "Skullbreaker" (thử thách vỡ hộp sọ) - nghe tên đã thấy sợ rồi! Những ai tham gia sẽ đứng thành nhóm 3 người thẳng hàng, 2 người đứng 2 bên sẽ lừa người đứng giữa nhảy lên, rồi đá mạnh vào hai chân khi họ vẫn đang ở trên không khiến người này ngã ngửa ra sau.
Trên thế giới đã có nhiều trường hợp bị thương khi thực hiện thử thách "Skullbreaker". Thậm chí có ít nhất một trường hợp đã tử vong - một nữ sinh 16 tuổi đến từ Brazil đã bị chấn thương sọ não và tử vong.
Ngoài ra còn có "thử thách đồng xu" cũng viral lắm trên TikTok. Người tham gia sẽ cắm củ sạc smartphone vào ổ cắm nhưng không cắm sát, rồi thả đồng xu vào khoảng hở giữa củ sạc và ổ cắm điện. Kết quả là tóe lửa do đoản mạch, rồi quay lại video đăng lên TikTok.
Trò này có thể dẫn đến giật điện nguy hiểm hoặc chập điện, làm hư hỏng hệ thống điện trên diện rộng nha các bạn!
Sở dĩ TikTok thường là nơi bắt nguồn và lan truyền những trò đùa nguy hiểm vì đây là mạng xã hội nhắm đến giới trẻ - lứa tuổi thường thích thực hiện những trò mạo hiểm mà không nghĩ tới hậu quả.
Nguồn: kenh14.vn