Chuyện này nghe mà tim đau quá mọi người ơi Một bé gái 8 tuổi tên Millie ở Anh đã từng viết thư tuyệt mệnh vì bị bạn bè bắt nạt tới mức không chịu nổi. Mẹ của bé phát hiện ra lá thư đó trong phòng con và shock nặng luôn á!
Theo lời kể của mẹ bé, Millie vốn là một cô bé vô cùng năng động, vui vẻ và tự tin. Nhưng mọi chuyện bắt đầu đổi chiều từ khi bé chuyển sang trường mới. Từ đó, tính cách của Millie thay đổi hoàn toàn - bé trở nên thu mình, không còn hồn nhiên như trước.
Điều đau lòng nhất là khi mẹ tìm thấy mảnh giấy trong phòng con với dòng chữ nguệch ngoạc: "Con xin lỗi mẹ, con không thể sống thêm được nữa." Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến người mẹ sụp đổ tinh thần.
Tìm hiểu kỹ thì mới biết, hóa ra Millie đã bị các bạn cùng lớp bắt nạt dữ dội. Các bạn chê bai ngoại hình, tẩy chay và cô lập bé liên tục. Những lời nói ác ý và hành động tổn thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của một em bé chỉ mới 8 tuổi.
Người mẹ chia sẻ rằng cô cảm thấy vô cùng tội lỗi vì không sớm nhận ra dấu hiệu. Bé Millie thường xuyên nói không muốn đi học, khóc lóc và bộc lộ sự sợ hãi mỗi khi tới giờ tới trường. Nhưng lúc đó mẹ chỉ nghĩ con đang "ngại ngùng với môi trường mới" chứ không ngờ nghiêm trọng đến vậy.
May mắn là sau khi phát hiện kịp thời, gia đình đã can thiệp, đưa bé đi tư vấn tâm lý và chuyển trường. Dần dà, Millie đã lấy lại được nụ cười và sự tự tin của mình. Tuy nhiên, vết thương lòng vẫn còn đó và cần thời gian để lành.
Câu chuyện của Millie là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả phụ huynh về vấn nạn bắt nạt học đường nha! Đừng bao giờ xem nhẹ những thay đổi trong hành vi và tâm trạng của con. Hãy luôn lắng nghe, quan sát và tạo môi trường an toàn để con có thể chia sẻ mọi điều với mình.
Nguồn: kenh14.vn