MinCandy364
New member
Hết đoạn nhạc thì con lại ngồi xuống chơi tiếp. Chồng nhìn sang tôi trợn mắt hỏi có phải tôi cho con xem Tiktok quá nhiều không?
Trời ơi, sốc muốn ngất luôn á! Hôm trước đang ngồi chill coi Youtube với chồng thì bỗng có đoạn nhạc quảng cáo. Thế mà con gái 5 tuổi nhà mình bỗng dưng buông đồ chơi, bật dậy nhún nhảy theo điệu nhạc khiến cả vợ chồng mình mắt tròn mắt dẹt. Kinh hơn là con nhảy cực kỳ thành thạo luôn, không hề ngượng ngùng, từ động tác vén áo, lắc hông đến lượn sóng gợi cảm đều đủ cả.
Hết đoạn nhạc thì con lại ngồi xuống chơi tiếp. Chồng nhìn sang tôi trợn mắt hỏi có phải tôi cho con xem Tiktok quá nhiều không? Để giờ con học theo mấy điệu nhảy vớ vẩn trên đó. Tôi lắc đầu thanh minh ngay. Thề luôn là trước giờ mình chỉ cho con coi toàn video học tiếng Anh trên Youtube thôi, chứ không bao giờ cho cầm điện thoại đâu nha.
Mình quay sang hỏi nhỏ nhẹ Chíp học ở đâu ra điệu nhảy đó. Ai ngờ con lại đứng lên biểu diễn thêm một lần nữa rồi tự hào khoe là cô giáo dạy. Cô còn bảo con có tố chất vì con nhảy giống cô nhất luôn!!!
Choáng thật sự! Cô giáo của con tên Thùy Linh nhưng lại thích phụ huynh gọi bằng biệt danh Linky, rất trẻ, vừa ra trường năm ngoái. Thùy Linh là người năng nổ nhiệt tình thật, nhưng mà... nhiệt tình hơi quá tay rồi đó. Và giờ khi biết Linh dạy bọn trẻ những điệu nhảy "hot trend" thế này thì mình thấy không ổn tí nào, thậm chí có thể nói là phản cảm luôn á.
Ra ngoài đường, mình hay thấy các bạn trẻ đứng giữa đường giữa phố nhảy nhót, bất chấp ánh mắt người đi đường. Các bạn chỉ muốn làm sao video của mình thu hút, nhiều người xem, làm sao để nổi tiếng mà quên mất nội dung lành mạnh, để lại giá trị thì mới trường tồn được với thời gian.
Quay lại chuyện cô giáo của con mình. Mình vội vào kênh Tiktok của Linh thì choáng lần 2 khi thấy cô đăng siêu nhiều video mặc áo 2 dây, quần đùi nhảy nhót theo trend. Những bài đăng có lượt tương tác khủng khiếp, có lẽ vì cô giáo xinh, ăn mặc mát mẻ, nhảy thì nhiệt tình lắc lư hết nấc nên phần đông comment là khen bằng những lời lẽ không được hay ho lắm.
Mình thấy lo ngại vô cùng khi con gái mình tỏ ra thần tượng cô giáo quá. Bởi đây không phải định hướng mà vợ chồng mình muốn con theo đuổi nên giờ mình muốn chuyển trường cho con ngay lập tức.
Thế nhưng, chuyển trường đâu phải dễ vì con đã quen môi trường, quen bạn bè, thầy cô rồi. Giờ mình phải làm gì đây mọi người ơi?
Nguồn: kenh14.vn