KhoaiMoon668
New member
Đợi lúc bé ngủ say, mẹ mới lại gần lật áo kiểm tra thì giật mình đến mức muốn ngất - lưng con toàn vết bầm tím chi chít luôn á
Việc cho con đi học mẫu giáo giờ thành nỗi ám ảnh của bao phụ huynh rồi, bởi các bé còn quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Mà đã có không ít vụ bạo hành gây chấn động mạng khiến các bậc phụ huynh phải lo sợ, yêu cầu nhà trường lắp camera để có thể theo dõi lớp học của con 24/7.
Mới đây, một mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện về con gái mình như một lời cảnh tỉnh đến toàn bộ phụ huynh. Sự việc đang làm dân mạng Trung Quốc phẫn nộ tột độ luôn á!
Cụ thể, bé Xiao (5 tuổi) được mẹ cho theo học trường mẫu giáo gần nhà cho tiện đưa đón. Nhưng không hiểu sao, chỉ sau một thời gian ngắn, bé cứ về nhà là quấy khóc không ngừng, đặc biệt là lúc đêm khuya. Mẹ đã thử đủ cách dỗ dành nhưng tình trạng của bé vẫn không thuyên giảm.
Ảnh minh họa.
Một đêm nọ, đợi lúc bé ngủ thiếp đi rồi, mẹ mới lại gần lật áo kiểm tra lưng con thì sốc visual cực mạnh khi phát hiện trên người con gái toàn những vết bầm tím chi chít, nhìn không rõ lắm nhưng dường như vết nào cũng còn mới toanh
Ngày thường bận rộn với công việc nên mẹ chỉ có thời gian buổi tối với con, vì vậy đã không kịp phát hiện sớm những vết thương này. Sáng hôm sau, bé bị mẹ hỏi han mới kể lại rằng bé thường xuyên bị cô giáo véo vào người mỗi khi không chịu ngủ trưa. Vì quá đau đớn và sợ hãi nên cứ đêm đến bé lại mơ thấy cảnh bị cô giáo bạo hành
Sau khi phát hiện sự việc, mẹ đã ngay lập tức làm đơn khiếu nại lên nhà trường và báo công an để làm rõ hành vi bạo hành học sinh của cô giáo này.
Nguồn: soha.vn