VitBibi4347
New member
Trời ơi tin ơi! Một vụ việc siêu kinh hoàng vừa xảy ra ở Thái Nguyên khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Trong lúc bé gái đang ngồi ăn cơm ngoan ngoãn với ông bà nội, thì bố ruột là Đào Văn Dương lại bất ngờ cầm dao phay lao vào cứa cổ con mình luôn. Ối giời ơi!
Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cha đẻ cầm dao cứa cổ con gái, sau đó định nhảy xuống giếng tự tử nữa. Thật sự là không thể tin nổi luôn á!
Sự việc kinh hoàng diễn ra thế nào?
Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 7/5, vợ chồng ông Đào Văn D. (SN 1941) và bà Vũ Thị C. (SN 1941, trú tại tổ 14, phường Tân Thành, TP Thái Nguyên) đang cho cháu nội là bé Đào Thị Tr. (SN 2011 - 4 tuổi) ăn cơm ở hiên nhà thì chuyện kinh hoàng xảy ra.
Trong lúc vợ chồng ông bà đang cho cháu Tr. ăn cơm, thì Đào Văn Dương (SN 1977, bố của bé) đột nhiên chạy vào bếp cầm dao phay ra để ở bàn uống nước ngoài sân. Lúc này ai cũng chưa nghĩ gì nhiều...
Nhưng khoảng 10 phút sau, drama khủng khiếp đã xảy ra! Dương bất ngờ tiến lại chỗ cháu Tr. đang ngồi ăn cơm rồi cầm dao cứa vào cổ con gái 4 tuổi của mình. WTF?!
Quá hoảng sợ, ông D. chạy đến can ngăn, vật lộn với Dương để giằng lại con dao nhưng không được, còn bà C. thì bế cháu bé bỏ chạy luôn.
Tình huống càng nguy hiểm hơn
Bà C. bế cháu Tr. chạy ra đến ngoài cổng thì vấp ngã (trời ơi!), thấy vậy Dương liền cầm dao tiếp tục đuổi theo và cứa thêm một nhát cổ con gái nữa. Thật sự quá tàn nhẫn!
Ông D. sau khi bị Dương vật ngã đã nhanh chóng đứng dậy và chạy ra ngõ cùng vợ ôm cháu gái sang nhà hàng xóm và nhờ người đưa cháu Tr. đi cấp cứu ở Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Mong em bé bình an!
Đối tượng bị bắt giữ thế nào?
Ngay sau khi sự việc xảy ra người dân đã thông báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Đối tượng Đào Văn Dương sau khi gây án đã khóa cổng trong nhà cố thủ, khi thấy lực lượng chức năng, Dương chạy sang nhà hàng xóm định nhảy xuống giếng tự tử nhưng được người dân khuyên bảo, giữ lại. May quá không thì còn thêm người chết nữa!
Được biết, Dương cưới vợ từ năm 2011, hiện đã có hai con gái và làm nghề mộc tại nhà, còn vợ đang làm công nhân may. Ở địa phương Dương là người nghiện rượu (vậy ra đó! ).
Người dân trong khu vực nói gì?
Ông Nguyễn Văn Chính – Tổ trưởng tổ dân phố số 14, phường Tân Thành cho biết: "Khoảng 20h ngày 7/5, tôi nhận được thông tin Dương cầm dao truy sát con gái.
Ngay sau khi nhận được tin tôi đã nhanh chóng xuống hiện trường, lúc này cháu Tr. đã được đưa đi cấp cứu còn đối tượng Dương mới bị cơ quan công an bắt giữ".
Theo lời ông Chính, ở địa phương Dương là người hiền lành, không gây gổ với ai, cũng không nằm trong đối tượng theo dõi, quản lý. Ai ngờ được chuyện này xảy ra!
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hy vọng em bé sẽ qua khỏi và công lý sẽ được thực thi đúng đắn!
Nguồn: soha.vn