BomLili8943
New member
Đường ĐT.722 nối Lâm Đồng và Đắk Lắk sắp hoàn thành giúp xóa nhòa khoảng cách về y tế, giáo dục và mở đường cho du lịch địa phương luôn nha! ️
Tuyến đường ĐT.722 được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) phê duyệt từ ngày 1/10/2021 với tổng mức đầu tư lên đến 600 tỷ đồng nha các bạn. Trong đó ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 500 tỷ đồng và ngân sách tỉnh góp 100 tỷ đồng. Dự án này được thực hiện nhằm hình thành tuyến trục dọc song song Quốc lộ 20 kết nối khu vực Đà Lạt và khu vực Đam Rông cũ với tỉnh Đắk Lắk; từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được duyệt; đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương nữa.
Tuyến đường có tổng chiều dài 18,9 km với điểm đầu (km 0) giao với đường Trường Sơn Đông tại ngã ba Đưng K'Nớ (xã Đưng K'Nớ cũ, nay là xã Đam Rông 4) và điểm cuối (Km 18+ 900) tại xã Đạ Long (huyện Đam Rông cũ, nay là xã Đam Rông 4) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng (nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1) làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công ngày 1/10/2022, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Trên tuyến bố trí 3 cầu bê tông cốt thép luôn nhé!
Đối với dự án này thì tổng diện tích thu hồi để chuyển đổi mục đích xây dựng giao thông là gần 66 ha đó. Trong đó, diện tích thuộc huyện Lạc Dương cũ là trên 32,7ha, huyện Đam Rông cũ là 33,2 ha.
Theo người dân xã Đam Rông 4 chia sẻ, trước đây để đi Đà Lạt thì họ phải chạy ngược ra Quốc lộ 27, đi qua huyện Lâm Hà cũ và lên Đà Lạt mệt lắm. Còn hiện giờ thì đường đi Đà Lạt đã được rút ngắn đáng kể, đường cũng dễ đi hơn trước nữa chứ!
Nếu như ngày trước, đường ra Đà Lạt hoặc từ Đạ Long ra thôn Đưng K'Nớ phải băng rừng lội suối mệt nghỉ thì bây giờ hệ thống đường xá, cầu đường đã thuận tiện hơn rất nhiều rồi. Người dân rất phấn khởi và vui mừng khi con đường ĐT.722 đã hoàn thành á!
Những hộ dân sống sâu trong rừng núi chỉ biết đi đường đất, nhỏ hẹp, mưa thì nhão nát, nắng thì bụi mù mịt lúc này đã được thỏa lòng ước mong bao đời về một con đường xuyên rừng rút ngắn khoảng cách địa lý ra đến phố thị Đà Lạt rồi nè. Con đường đã mang đến diện mạo mới cho bản làng xa xôi của xã Đam Rông 4: hiện đại và phấn khởi hơn trước rất nhiều luôn!
Đường ĐT.722 hoàn thành, quãng đường từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk được rút ngắn rồi nha!
Con đường ĐT.722 xuyên qua nhiều đồi núi hiểm trở, kết nối Lâm Đồng và Đắk Lắk, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, du lịch và thương mại khu vực Tây Nguyên và bà con vùng sâu Đam Rông 4 nữa đó! ️
Nguồn: soha.vn
Tuyến đường ĐT.722 được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) phê duyệt từ ngày 1/10/2021 với tổng mức đầu tư lên đến 600 tỷ đồng nha các bạn. Trong đó ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 500 tỷ đồng và ngân sách tỉnh góp 100 tỷ đồng. Dự án này được thực hiện nhằm hình thành tuyến trục dọc song song Quốc lộ 20 kết nối khu vực Đà Lạt và khu vực Đam Rông cũ với tỉnh Đắk Lắk; từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được duyệt; đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương nữa.
Tuyến đường có tổng chiều dài 18,9 km với điểm đầu (km 0) giao với đường Trường Sơn Đông tại ngã ba Đưng K'Nớ (xã Đưng K'Nớ cũ, nay là xã Đam Rông 4) và điểm cuối (Km 18+ 900) tại xã Đạ Long (huyện Đam Rông cũ, nay là xã Đam Rông 4) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng (nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1) làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công ngày 1/10/2022, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Trên tuyến bố trí 3 cầu bê tông cốt thép luôn nhé!
Đối với dự án này thì tổng diện tích thu hồi để chuyển đổi mục đích xây dựng giao thông là gần 66 ha đó. Trong đó, diện tích thuộc huyện Lạc Dương cũ là trên 32,7ha, huyện Đam Rông cũ là 33,2 ha.
Theo người dân xã Đam Rông 4 chia sẻ, trước đây để đi Đà Lạt thì họ phải chạy ngược ra Quốc lộ 27, đi qua huyện Lâm Hà cũ và lên Đà Lạt mệt lắm. Còn hiện giờ thì đường đi Đà Lạt đã được rút ngắn đáng kể, đường cũng dễ đi hơn trước nữa chứ!
Nếu như ngày trước, đường ra Đà Lạt hoặc từ Đạ Long ra thôn Đưng K'Nớ phải băng rừng lội suối mệt nghỉ thì bây giờ hệ thống đường xá, cầu đường đã thuận tiện hơn rất nhiều rồi. Người dân rất phấn khởi và vui mừng khi con đường ĐT.722 đã hoàn thành á!
Những hộ dân sống sâu trong rừng núi chỉ biết đi đường đất, nhỏ hẹp, mưa thì nhão nát, nắng thì bụi mù mịt lúc này đã được thỏa lòng ước mong bao đời về một con đường xuyên rừng rút ngắn khoảng cách địa lý ra đến phố thị Đà Lạt rồi nè. Con đường đã mang đến diện mạo mới cho bản làng xa xôi của xã Đam Rông 4: hiện đại và phấn khởi hơn trước rất nhiều luôn!
Đường ĐT.722 hoàn thành, quãng đường từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk được rút ngắn rồi nha!
Con đường ĐT.722 xuyên qua nhiều đồi núi hiểm trở, kết nối Lâm Đồng và Đắk Lắk, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, du lịch và thương mại khu vực Tây Nguyên và bà con vùng sâu Đam Rông 4 nữa đó! ️
Nguồn: soha.vn