Khởi công từ năm 2014 đến giờ, tuyến đường dài hơn 800m chạy qua phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) vẫn còn cảnh ngổn ngang dang dở làm người dân phát mệt
Năm 2014, Hà Nội cho phép UBND quận Nam Từ Liêm chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm). Điểm đầu tuyến giao với đường Đỗ Đức Dục, điểm cuối tuyến giao với đường Mễ Trì.
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 264 tỉ đồng, do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư.
Quy mô mặt cắt ngang của đường được chia làm 2 đoạn dài hơn 800m. Trong đó, đoạn 1 dài khoảng 635m, chiều rộng 30m; đoạn 2 dài gần 200m, rộng 30-48m.
Tuy nhiên, sau 10 năm từ ngày khởi động, tuyến đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì vẫn còn dang dở khiến ai cũng phải thở dài
Một số đoạn mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm bay mù mịt, hai bên đường cống hộp ngổn ngang nhìn phát nản...
Các gia đình nằm trong diện quy hoạch tại dự án cũng trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" - dời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong
Người dân trồng rau tại các khu vực khối bê tông ngổn ngang hai bên đường luôn, cũng phải tận dụng chứ bỏ hoang thì phí.
Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì là 1 trong 5 tuyến đường khung của UBND quận Nam Từ Liêm.
Nguồn: kenh14.vn
Năm 2014, Hà Nội cho phép UBND quận Nam Từ Liêm chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm). Điểm đầu tuyến giao với đường Đỗ Đức Dục, điểm cuối tuyến giao với đường Mễ Trì.
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 264 tỉ đồng, do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư.
Quy mô mặt cắt ngang của đường được chia làm 2 đoạn dài hơn 800m. Trong đó, đoạn 1 dài khoảng 635m, chiều rộng 30m; đoạn 2 dài gần 200m, rộng 30-48m.
Tuy nhiên, sau 10 năm từ ngày khởi động, tuyến đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì vẫn còn dang dở khiến ai cũng phải thở dài
Một số đoạn mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bặm bay mù mịt, hai bên đường cống hộp ngổn ngang nhìn phát nản...
Các gia đình nằm trong diện quy hoạch tại dự án cũng trong tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" - dời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong
Người dân trồng rau tại các khu vực khối bê tông ngổn ngang hai bên đường luôn, cũng phải tận dụng chứ bỏ hoang thì phí.
Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì là 1 trong 5 tuyến đường khung của UBND quận Nam Từ Liêm.
Nguồn: kenh14.vn