Gửi con về quê, xin nghỉ làm, đăng ký WFH, mang cả lũ trẻ đến công ty, hay thậm chí tính toán kiểu "ai lương ít hơn thì ở nhà trông con"... đó chính là những "chiêu" mà các bậc phụ huynh đang phải nghĩ ra khi con em được nghỉ học phòng dịch Corona rồi đây
Tối 2/2, Sở GD&ĐT Hà Nội, TP.HCM cùng 41 tỉnh thành trên cả nước đã có công văn cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần nữa so với dự kiến, tức là đến hết 9/2, để phòng ngừa những diễn biến phức tạp của virus Corona mới.
Trước đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế và Sở GD-ĐT phối hợp cho học sinh, sinh viên nghỉ học nếu dịch bùng phát. Đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc không cho học sinh có biểu hiện nhiễm bệnh đến trường, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Sở GD-ĐT phải chỉ đạo các trường có học sinh đi về từ vùng dịch tăng cường quản lý, giám sát để phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Ngay khi nhận được thông báo, nhiều phụ huynh vừa mừng vừa lo. Mừng vì con được nghỉ để đảm bảo an toàn sức khỏe, nhưng lo vì cuộc sống "lao đao" không biết ai trông con
Chị Đỗ Thị Trang (30 tuổi, quận Hà Đông) đã quyết định đưa con trai 4 tuổi về quê Nam Định nhờ ông bà trông hộ suốt 1 tuần cháu được nghỉ.
"Sáng nay mình đưa con về quê, rồi chiều lại bắt xe vòng lên Hà Nội để kịp giờ đi làm luôn. Hiện giờ sức khỏe của con là quan trọng nhất, mình ủng hộ việc cho học sinh nghỉ 1, 2 tuần, thậm chí đến khi dịch được khống chế hẳn. Sau này vào hè, các con có thể học bù nếu cần" - chị Trang nói.
Từ ngày Việt Nam xuất hiện ca nhiễm Corona đầu tiên, chị Trang đã cho con đeo khẩu trang suốt ngày, dù ban đầu cháu chưa quen và thấy hơi khó chịu. "2 ngày cuối tuần gia đình mình toàn ở nhà, không dám đi chơi hay đến chỗ đông người dù trời đẹp lắm, và con thì thèm ăn kem lắm luôn"
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Định (31 tuổi, quận Hoàng Mai) sau khi nhận thông báo 2 con được nghỉ, đã phải "lao đao" tìm nơi trông trẻ tạm thời. Cuộc sống gia đình 4 người ít nhiều bị đảo lộn vì đặc thù công việc, anh chị không được phép nghỉ ở nhà.
"Tôi cũng như một số phụ huynh khác đang làm ở Hà Nội. Gia đình tôi có 2 cháu, đều được nghỉ học phòng dịch, khiến vợ chồng phải cố gắng tìm chỗ gửi. Bé trai nhỏ đang học mẫu giáo, tôi gửi nhờ cô giáo trông hộ. Bé gái lớn hơn học lớp 1 thì nhờ bà ngoại ở Hà Nội trông giúp.
Vì thông báo quá gấp nên giờ chúng tôi chỉ biết cố gắng thay nhau tranh thủ qua bà và cô giáo chăm con vài hôm. Với tình hình hiện tại, có lẽ vợ chồng sẽ thu xếp xin nghỉ làm để đưa con về quê, đến khi có thông báo mới thì tính tiếp" - anh Định chia sẻ.
Dù cuộc sống tạm thời bị "đảo lộn", nhưng anh Định cho rằng quyết định của các sở ban ngành cho học sinh nghỉ là kịp thời và đúng đắn.
"Sang tuần không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, dịch sẽ tiến triển khó dự đoán. Chúng tôi vất vả khi con nghỉ ở nhà, nhưng vất vả hơn nếu chúng đến trường trong thời điểm dịch như hiện nay. Sắp tới ban quản lý chung cư nơi tôi ở còn dự định tổ chức các buổi vui chơi trông trẻ cho cư dân, tôi thấy ý kiến này hay lắm và nhất định sẽ ủng hộ" - anh Định nói thêm.
Anh Tuấn (35 tuổi, quận Hai Bà Trưng) miêu tả hài hước khi nhận thông tin chính thức về lịch nghỉ học của con: "Xóm mình và nhà mình vừa thấy tiếng trẻ con gào rú sung sướng như đội tuyển vừa ghi bàn... 'Festival âm lịch' dài quá! Nhiều người còn bảo, lương ai thấp hơn thì người đó ở nhà trông con..."
"Việc đau đầu nhất là phân công ai đi làm, ai ở nhà trông con" - anh Tuấn nói. "Hai vợ chồng tôi quyết định thay phiên nhau chăm con vì công việc đều linh hoạt, không bắt buộc phải có mặt ở văn phòng. Tôi sẽ cố về nhà sớm hơn mọi ngày để phụ vợ. Trên hết, vợ chồng tôi cảm thấy yên tâm hơn, vì nếu đi học, các con không tránh khỏi những tình huống nô đùa tinh nghịch, không đảm bảo an toàn".
Để hỗ trợ các gia đình có con nhỏ, Ban Lãnh đạo một số công ty cũng đã ra quyết định tạo điều kiện cho các CBNV không sắp xếp được người trông con được làm việc online ở nhà trong khoảng thời gian Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học tại Hà Nội và TP.HCM.
Chị Trân (37 tuổi) lúc trước còn "hoảng loạn" không biết gửi con đâu, sau đó "thở phào nhẹ nhõm" khi nhận thông báo của công ty. Chị quyết định đăng ký WFH tại nhà để tiện trông con.
"Sau quyết định của Sở giáo dục, rất nhiều phụ huynh và học sinh tán thành nhưng cũng gây xáo trộn không nhỏ cho những gia đình không có người trông con khi được nghỉ. May quá công ty hỗ trợ tiện cả đôi việc, không thì tôi phải lên mạng tìm nơi trông trẻ tạm thời, vì ông bà già yếu không thể chăm cháu, mà chồng tôi lại không thể nghỉ làm" - chị Trân tâm sự.
Không được may mắn như chị Trân, chị Hà (27 tuổi) lục đục chuẩn bị quần áo, đồ chơi, thức ăn... để "cùng con đi làm". Văn phòng chị sáng 3/2 hòa giữa tiếng gõ máy "lọc cọc" là giọng cười nói nô đùa của vài ba trẻ nhỏ. Tuy đến công ty của bố mẹ thì hiệu quả phòng bệnh cho con cũng không được đánh giá cao lắm, nhưng chị Hà cho rằng đây là trường hợp "bất khả kháng" vì không có biện pháp nào khả thi hơn.
"Công ty tôi đồng ý việc cán bộ nhân viên đưa con đến văn phòng tiện trông nom và làm việc. Đương nhiên điều này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy như ồn ào, gây khó khăn cho đồng nghiệp khác, khó tập trung... nhưng những bà mẹ bỉm sữa như tôi không có phương án nào khác. Các con được bố trí chơi ở khu riêng gần đó, có người trông giữ hộ. Ban đầu còn lạ, nhưng sau dần các con quen nhau và chơi đùa vui vẻ" - chị Hà cho biết
Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 10h ngày 3/2, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên thế giới ghi nhận tổng số ca mắc là 17.389 người, 362 người tử vong. Trong đó Trung Quốc 361 người tử vong, Philippines có 01 trường hợp tử vong. Số ca mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 182 tại 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp và có dấu hiệu lây lan. Ở Việt Nam, tính đến 10h sáng nay đã ghi nhận 8 trường hợp dương tính với nCoV. Hiện tại cả nước đang cách ly theo dõi 73 trường hợp nghi nhiễm tại các cơ sở y tế.
#ICT_anti_nCoV
Nguồn: kenh14.vn