Con đỗ đại học nhưng mẹ khoe lên mạng rồi chỉ nhận về... drama

BiSusu7937

New member
0713ec8512fccd280491.jpg


Nhà có con đỗ đại học đáng lẽ phải vui nổ trời, thế mà người mẹ này lại rơi vào tình huống "đứng hình" luôn á!

Tiểu Cao (18 tuổi, Trung Quốc) từ nhỏ đã mơ ước được học tại Đại học Giao Thông Thượng Hải. Ngay khi biết điểm thi xong, cậu bạn này lập tức nộp đơn vào trường ngay không chần chừ. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trong tay, Tiểu Cao vẫn không tin nổi mình thực sự đã đỗ vào ngôi trường mơ ước luôn ấy chứ!

Được tin vui từ con trai, mẹ Tiểu Cao vui sướng không kìm được, bà lập tức đăng story lên mạng xã hội để flex một chút. Họ nghĩ sẽ nhận được cả tá lời chúc mừng từ họ hàng bạn bè. Nhưng plot twist là... những gì họ nhận được chỉ toàn comment không được thân thiện mấy

Niềm vui của mẹ Tiểu Cao tắt ngúm luôn. Bà không dám kể lại chuyện này với con trai, thậm chí còn block luôn tài khoản mạng xã hội của con để cậu khỏi nhìn thấy mấy cái comment toxic kia.

417fb984773a44dc3a64.jpg


Cậu của Tiểu Cao không những không vui mừng mà còn comment cực gắt: "Thằng bé chỉ đỗ đại học thôi mà, có cần phải đăng lên cho cả thế giới biết không? Sợ người ta không biết con mình giỏi hơn con người ta à?". Đọc xong comment này, mẹ Tiểu Cao chỉ biết bối rối, chẳng lẽ việc share niềm vui của mình lên mạng lại sai sao?

Là bố mẹ, ai mà chẳng tự hào khi con đạt thành tích tốt chứ. Bà chỉ muốn chia sẻ niềm vui đó với mọi người thôi, để chứng minh rằng bao năm trời cố gắng của con mình đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng nhiều người lại không nghĩ như vậy rồi

Từ trước đến giờ, giới tâm lý học vẫn luôn muốn tìm hiểu động lực đằng sau hành vi của những bậc "phụ huynh cạnh tranh". Một số giả thuyết cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc theo đuổi giá trị bản thân, cảm giác bất an, hoặc do ảnh hưởng của chủ nghĩa tiêu dùng và mạng xã hội hiện đại.

Nhiều chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng, việc nuôi dạy con cái theo kiểu cạnh tranh có thể là một cơ chế đối phó với cảm giác thua kém của cha mẹ trong các lĩnh vực khác đấy.

Anat Keinan, Phó Giáo sư ngành Tiếp thị tại Trường Kinh doanh Questrom thuộc Đại học Boston, sau khi nghiên cứu đã đưa ra kết luận: Khi cảm thấy bị đe dọa về thành tích trong công việc, một người có thể tìm cách khẳng định bản thân trong một lĩnh vực khác, chẳng hạn như việc nuôi dạy con cái.

f149240a558bd6ca052b.jpg


Trong trường hợp nghiêm trọng, sự cạnh tranh giữa cha mẹ có thể tạo ra "bẫy cạnh tranh", ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ luôn đó.

Chuyên gia khuyên rằng, mọi người không nên định nghĩa thành công trong phạm vi quá hẹp, vì điều đó có thể tạo ra bầu không khí cạnh tranh gay gắt, dẫn đến rạn nứt tình bạn giữa người lớn và làm trẻ em căng thẳng tăng vọt. Tệ nhất là trẻ em có thể trở nên đau khổ vì những căng thẳng trong gia đình như vậy, điều này có thể làm tổn hại vĩnh viễn mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đấy!

Việc ăn mừng khi con đỗ đại học là điều cực kỳ hợp lý, nhưng các bậc phụ huynh cũng đừng quá phô trương nha, bởi lẽ "họa từ miệng mà ra" mà. Hơn hết, cha mẹ hãy dành cho con sự quan tâm để các con cảm nhận được tình yêu thương thay vì áp lực thành tích.

Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, các tân sinh viên cần lên kế hoạch chuẩn bị cho chặng đường sắp tới nha. Nhiều bạn trẻ chủ quan, thường để đến sát ngày nhập học mới loay hoay chuẩn bị đồ đạc

Đối với những bạn học xa nhà, việc chuẩn bị càng phải kỹ lưỡng và chu đáo hơn nữa. Các bậc phụ huynh nên nhắc nhở con cái sắp xếp hành lý từ sớm. Hãy tận dụng khoảng thời gian quý báu bên gia đình trước khi bước vào môi trường đại học đầy bỡ ngỡ nha!

Hãy nhớ rằng, cánh cửa đại học chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình mới thôi. Các bạn sẽ không còn là những cô cậu học trò chỉ biết chú tâm vào học tập nữa đâu, thay vào đó là phải tự lập và trưởng thành hơn trong suy nghĩ nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top