Con dâu "tự làm tự bại" trộm cha chồng hơn nửa tỷ rồi vờ làm người bị hại

MiBoy8293

New member
2c30655decae54d3ffac.png


Chuyện drama gia đình leo thang cực mạnh: Con dâu giận bố chồng quá đà nên... trộm luôn tiền vàng hơn nửa tỷ, xong còn vờ là mình cũng bị mất đồ để đánh lừa công an. Plot twist căng đét!

55e24b7d6757d98d6e96.png


Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Tiền Giang vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thị Cẩm Tú (35 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Chị này không phải dạng vừa đâu các bạn ơi!

Trước đó, chiều 13/6, Công an huyện Chợ Gạo nhận tin báo từ ông Phạm Văn N. (cha chồng của Tú) về việc nhà bị kẻ gian đột nhập, trộm vàng và tiền mặt với tổng trị giá lên tới 680 triệu đồng. Số tiền "không phải dạng vừa đâu" luôn!

Plot twist ở đây là: Người phát hiện ra vụ trộm đầu tiên chính là Tú - con dâu đang sống chung với ông N. Tú kể lại rằng trưa 13/6, khi đi làm về thấy nhà bị trộm. Check phòng riêng của mình, phát hiện mất nữ trang vàng và 40 triệu đồng, nên gọi báo ngay cho bố chồng. Acting khá xịn đấy chứ!

Về đến nhà, ông N. còn thấy tủ kính bị vỡ. 20 chiếc nhẫn vàng 24K mỗi chiếc nặng 5 chỉ để trong tủ cũng "không cánh mà bay" luôn rồi. Tổng thiệt hại lên tới gần 700 triệu, ai nghe cũng choáng váng!

c332981aecd6800d2e3f.png


Vì vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện Chợ Gạo đã báo cáo lên Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Tiền Giang. Các anh em công an phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và VKSND tỉnh vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ cực kỹ.

Và rồi... nhờ các biện pháp nghiệp vụ cùng chứng cứ thu thập được, police đã tìm ra "nội gián" - chính là Tú! Đúng kiểu "kẻ đứng gần nhất lại là hung thủ" mà các phim trinh thám hay xài đó.

3595fb0336261cb90a05.png


Trước những chứng cứ "không thể chối cãi", Tú đành phải nhận tội. Chị khai do mâu thuẫn với gia đình chồng (chắc conflict căng lắm) nên nảy sinh ý định trộm tài sản của bố chồng, rồi tạo hiện trường giả để che đậy hành vi phạm tội của mình.

Không những thế, Tú còn đóng giả làm "khổ chủ" - vờ như mình cũng bị mất tài sản để đánh lạc hướng công an. Nhưng thực ra chị không hề mất gì cả, toàn bộ là kịch bản tự viết tự diễn!

Sau khi trộm xong, Tú đã gửi toàn bộ tài sản cho một người hàng xóm cách đó khoảng 500m giữ hộ. Đến khoảng 17h30 ngày 14/6, công an đã thu hồi được hết số tang vật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top