Rạng sáng tỉnh dậy mà thấy cửa nhà mình đầy dầu, tiền vàng và hương - cảnh tượng ám ảnh vl! Đó chính là những gì ông bà Khu (87 tuổi, ở khu 3 Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình) phải trải qua.
Sáng 14/8, theo lời kể của gia đình ông Nguyễn Văn Khu, sau nhiều lần bị "khủng bố" kiểu đổ dầu, dọa cắt gân, rải tiền vàng trước cửa... gia đình đã phải làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến UBND, VKSND và luôn cả công an huyện Hưng Hà. Tức là nghiêm trọng lắm rồi đó!
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 6, khi con dâu ông Khu là Vũ Thị Huyền Trân (39 tuổi) vào TP HCM, một số người kéo đến gia đình ông để đòi nợ. Lúc này mọi người mới ngỡ ngàng biết được là Trân nợ tiền của nhiều người ở thị trấn Hưng Hà. Plot twist đau lòng!
Chị Tuất (chị dâu của Trân) kể lại, nhóm đòi nợ ép con trai và anh của bà ký vào giấy trả nợ thay, nếu không sẽ cho người cắt gân, phá cửa hàng đang kinh doanh. Nghe mà rùng mình luôn á! Do không thanh toán khoản nợ như đã cam kết (30/7), một số chủ nợ vác loa đến nhà ông Khu chửi bới - ông 87 tuổi rồi mà vẫn phải chịu cảnh này, thương quá đi
Rạng sáng 9/8, nghe tiếng động lạ, gia đình thức giấc và bật điện ngoài sân. Ra ngoài cổng thì choáng váng - phát hiện nhiều vệt dầu, tiền vàng và hương rải khắp nơi. Kiểu phim kinh dị ngoài đời thật luôn! Vụ việc đã được báo cho lực lượng an ninh trong thôn cũng như thị trấn Hưng Hà vào giải quyết.
Ngồi trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ chồng, Trân thừa nhận năm 2011 có vay của chị Đào Thị Ngoan 200 triệu, năm 2012 vay chị Vũ Thị Miến 300 triệu với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Toàn bộ tiền, Trân "nướng" vào cờ bạc. Ối giời ơi, 500 triệu mà đánh bạc hết sạch
Trân cho biết, trước khi người thân của chị bị "khủng bố tinh thần", Ngoan, Miến cùng một số người khác vào Sài Gòn và dụ chị ra sân bay. Khi vừa xuất hiện, họ ép chị lên chiếc xe máy chở đến một căn nhà ở Đồng An, Bình Dương.
Suốt 4 tiếng giam giữ (1h - 5h), chúng ép chị phải ký vào những tờ giấy chuyển nhượng xe PCX, mảnh đất đang kinh doanh ở khu Thị Độc. Do bị dọa cắt gân chân, tay nên Trân đã ký. "Mặc dù tôi đã giải thích xe đó không phải của tôi, đất đó là của chị dâu tôi nhưng chúng không tin...", người phụ nữ với dáng vẻ to béo trần tình. Sợ quá nên ký bừa, giờ hậu quả còn nặng hơn
Theo lời kể của Trân, chúng còn ép chị viết 2 giấy vay nợ từ 300 triệu thành 645 triệu và 200 triệu lên gần 260 triệu. Lãi chồng lãi kinh khủng thế này!
Trưa 14/3, đại tá Bùi Đăng Hạnh, trưởng công an huyện Hưng Hà cho biết đã nhận được đơn của gia đình ông Khu. Theo trưởng huyện, vài ngày trước đó việc một số người vác loa kéo đến nhà ông lão 87 tuổi này để đòi nợ là có. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc con dâu của ông Khu là Trân nợ họ một khoản tiền nhưng chưa có khả năng thanh toán.
Đại tá Hạnh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc dùng loa... để "khủng bố" tinh thần gia đình ông Khu, công an huyện đã chỉ đạo công an thị trấn vào cuộc quyết liệt. Đến nay không còn tình trạng đó nữa - ít ra cũng đỡ phần nào rồi
Riêng việc ai rải tiền vàng, hương cũng như đổ dầu trước cổng, lãnh đạo huyện nói vụ việc xảy ra rạng sáng, cộng trời mưa nên đến nay vẫn chưa xác định được ai làm việc đó. Còn việc vay tiền của nhau, công an huyện đã có hướng dẫn những người có liên quan ra tòa dân sự để giải quyết theo pháp luật.
Nguồn: soha.vn