"Áp lực từ những comment tiêu cực trên mạng xã hội ghê gớm lắm, nó có thể ảnh hưởng đến cả việc làm lẫn cuộc sống gia đình luôn" – diễn viên Trà Ngọc tâm sự.
Gần đây, chương trình Chị em gỡ rối vừa lên sóng với sự xuất hiện của diễn viên Trà Ngọc - con dâu của NSƯT Kim Phương.
Nhân vật đầu tiên gọi vào chương trình là một chị gái giấu tên. Chị kể lại, có lần lướt Facebook, chị có comment dưới hình một nghệ sĩ nổi tiếng mặc đồ hở hang. Chị nghĩ đó chỉ là câu nói cho vui thôi, nhưng ngay sau đó, tài khoản của chị bị cộng đồng mạng "ném đá" dữ dội luôn
Họ không chỉ soi mói ngoại hình, đào lại ảnh xưa cũ, lôi cả gia đình, con cái vào chuyện, mà còn bịa đặt thông tin linh tinh, khiến chị hoảng loạn, sợ luôn cả điện thoại và mạng xã hội.
Trà Ngọc chia sẻ thẳng: "Chính việc chủ quan nghĩ rằng lời nhận xét đó là vu vơ mới là điểm mấu chốt đó. Mình nói thật nhé, cả cộng đồng mạng lẫn chị này đều có lỗi cả, nhưng điều quan trọng là phải nhìn thấy sai lầm của bản thân để rút kinh nghiệm.
Bản thân mình cũng nhiều lần phải đối mặt với khủng hoảng tâm lý khi bị công kích tập thể. Sức nặng của những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội ghê gớm lắm, nó có thể ảnh hưởng đến cả công việc lẫn đời sống gia đình đấy.
Cách đối phó hiệu quả nhất là giữ bình tĩnh, xác định rõ nguyên nhân, nếu sai thì nhận và sửa; nếu không phải do mình thì nên im lặng thôi, để thời gian làm dịu mọi chuyện".
Nhân vật thứ hai gửi thư vào chương trình kể, em gái của chị là sinh viên năm cuối, từng rơi vào cú sốc nặng khi người yêu cũ sau khi chia tay đã tung những hình ảnh thân mật của hai người lên mạng xã hội kèm theo lời lẽ xúc phạm, nói rằng cô không chung thủy.
Chuyện này khiến cô sinh viên sụp đổ hoàn toàn, học hành dở dang, xấu hổ đến mức muốn bỏ học và xóa sạch mọi tài khoản mạng xã hội. Trong lúc bế tắc, cô chỉ biết khóc
Trà Ngọc chia sẻ: "Hiện giờ trên mạng xã hội, những câu chuyện tình cảm đổ vỡ hay bị đẩy thành chuyện chung của cả xã hội lắm. Ban đầu mọi người đứng về một bên, sau đó lại quay xe khi có thêm info, và vòng lặp này tạo nên sự quá tải tiêu cực.
Cá nhân mình thường chọn cách lướt qua thôi, tránh tiếp xúc quá nhiều với những nội dung dễ làm mất niềm tin. Với trường hợp của cô sinh viên này, mình thấy lẽ ra câu chuyện chỉ nên được giải quyết giữa hai người, thay vì để cộng đồng mạng can thiệp vào rồi đẩy thành một cuộc khủng hoảng.
Nhiều bạn trẻ bây giờ quá phấn khích với những drama tình cảm trên mạng. Những câu chuyện chia tay, cãi vã, tung bằng chứng trở thành món ăn tinh thần được quan tâm mạnh mẽ, không chỉ với nghệ sĩ mà cả những người bình thường có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sự tò mò và hứng thú vô tình tiếp tay cho làn sóng tiêu cực đấy".
Nguồn: soha.vn
Gần đây, chương trình Chị em gỡ rối vừa lên sóng với sự xuất hiện của diễn viên Trà Ngọc - con dâu của NSƯT Kim Phương.
Nhân vật đầu tiên gọi vào chương trình là một chị gái giấu tên. Chị kể lại, có lần lướt Facebook, chị có comment dưới hình một nghệ sĩ nổi tiếng mặc đồ hở hang. Chị nghĩ đó chỉ là câu nói cho vui thôi, nhưng ngay sau đó, tài khoản của chị bị cộng đồng mạng "ném đá" dữ dội luôn
Họ không chỉ soi mói ngoại hình, đào lại ảnh xưa cũ, lôi cả gia đình, con cái vào chuyện, mà còn bịa đặt thông tin linh tinh, khiến chị hoảng loạn, sợ luôn cả điện thoại và mạng xã hội.
Trà Ngọc chia sẻ thẳng: "Chính việc chủ quan nghĩ rằng lời nhận xét đó là vu vơ mới là điểm mấu chốt đó. Mình nói thật nhé, cả cộng đồng mạng lẫn chị này đều có lỗi cả, nhưng điều quan trọng là phải nhìn thấy sai lầm của bản thân để rút kinh nghiệm.
Bản thân mình cũng nhiều lần phải đối mặt với khủng hoảng tâm lý khi bị công kích tập thể. Sức nặng của những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội ghê gớm lắm, nó có thể ảnh hưởng đến cả công việc lẫn đời sống gia đình đấy.
Cách đối phó hiệu quả nhất là giữ bình tĩnh, xác định rõ nguyên nhân, nếu sai thì nhận và sửa; nếu không phải do mình thì nên im lặng thôi, để thời gian làm dịu mọi chuyện".
Nhân vật thứ hai gửi thư vào chương trình kể, em gái của chị là sinh viên năm cuối, từng rơi vào cú sốc nặng khi người yêu cũ sau khi chia tay đã tung những hình ảnh thân mật của hai người lên mạng xã hội kèm theo lời lẽ xúc phạm, nói rằng cô không chung thủy.
Chuyện này khiến cô sinh viên sụp đổ hoàn toàn, học hành dở dang, xấu hổ đến mức muốn bỏ học và xóa sạch mọi tài khoản mạng xã hội. Trong lúc bế tắc, cô chỉ biết khóc
Trà Ngọc chia sẻ: "Hiện giờ trên mạng xã hội, những câu chuyện tình cảm đổ vỡ hay bị đẩy thành chuyện chung của cả xã hội lắm. Ban đầu mọi người đứng về một bên, sau đó lại quay xe khi có thêm info, và vòng lặp này tạo nên sự quá tải tiêu cực.
Cá nhân mình thường chọn cách lướt qua thôi, tránh tiếp xúc quá nhiều với những nội dung dễ làm mất niềm tin. Với trường hợp của cô sinh viên này, mình thấy lẽ ra câu chuyện chỉ nên được giải quyết giữa hai người, thay vì để cộng đồng mạng can thiệp vào rồi đẩy thành một cuộc khủng hoảng.
Nhiều bạn trẻ bây giờ quá phấn khích với những drama tình cảm trên mạng. Những câu chuyện chia tay, cãi vã, tung bằng chứng trở thành món ăn tinh thần được quan tâm mạnh mẽ, không chỉ với nghệ sĩ mà cả những người bình thường có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sự tò mò và hứng thú vô tình tiếp tay cho làn sóng tiêu cực đấy".
Nguồn: soha.vn