FanTraSuaU
New member
Mẹ chồng không ở chung nhưng can thiệp sâu vào gia đình con trai quá mức khiến con dâu chịu không nổi luôn đó các bạn ơi
Chuyện ly hôn giờ cũng đa dạng lắm ha, có khi vì hai người không hợp tính, có khi vì mẹ chồng nàng dâu không deal được... Nhưng lý do của cặp đôi này thì thật sự hơi bất ngờ nha
Mới đây, drama ly hôn của một cặp vợ chồng ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã viral khắp mạng xã hội. Nghe xong lý do mà ai cũng phải giật mình. Chị vợ đòi ly hôn vì mẹ chồng bám con trai không rời, ngày nào cũng gọi video tám chuyện mấy tiếng đồng hồ chứ không phải đùa
Theo đó, chị vợ họ Hoàng và anh chồng họ Lý đã đồng thuận ly hôn vì những mâu thuẫn không thể nào giải quyết được nữa rồi.
Chị Hoàng chia sẻ rằng, vợ chồng mình và mẹ chồng không sống chung đâu nhé. Bà ở quê, còn gia đình con trai thì sống ở thành phố. Trước đó có một thời gian bà lên chăm cháu nội. Trong những ngày ở chung, mẹ chồng cứ coi con trai như "của riêng" không ai được động vào. Từ chuyện ăn uống đến mua sắm, bà chỉ nghĩ đến con trai thôi, con dâu với cháu nội như người vô hình á Cả nhà đi cùng nhau, mẹ chồng lúc nào cũng nắm chặt tay con trai, hai mẹ con đi trước, còn mẹ con chị Hoàng thì đi sau như osin vậy luôn.
Không chỉ thế đâu, mẹ chồng còn can thiệp tận răng vào chuyện riêng của vợ chồng trong mọi thứ. Từ hôm nay ăn gì, mặc kiểu gì, xử sự với người khác thế nào... mẹ chồng đều phải xen vào bằng được bằng bằng Thậm chí còn làm nũng với anh Lý nữa chứ, chị Hoàng nhìn vào mà khó chịu cực kỳ.
Sau vài tháng mẹ chồng về quê thì vẫn gọi video cho con trai mỗi ngày. Cứ rảnh rỗi là mẹ con lại video call tám chuyện vài tiếng đồng hồ đấy các bạn ạ
Chị Hoàng nói chuyện với chồng thì anh Lý bảo vợ quá nhỏ mọn, không hiểu việc. Cha anh mất sớm, mẹ một mình nuôi con trai cho đến khi tốt nghiệp đại học, lấy vợ sinh con. Giờ bà sống một mình ở quê thì gọi điện nhiều chỉ là cách quan tâm thôi mà. Có gì là quá đáng đâu?
Nhưng chị Hoàng thì thấy mẹ con mà ngày nào cũng gọi điện từ lúc anh tan làm về đến lúc đi ngủ là hơi quá rồi đấy. Trong hôn nhân mà chuyện gì cũng kể với mẹ thì sao được
Vì không hòa giải được nên cả hai mới quyết định ly hôn. Chị Hoàng cho rằng đó là cách để mình nhẹ đầu hơn, đỡ phải nghĩ ngợi quẩn quanh
Câu chuyện này thật sự tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi sau khi đăng tải luôn đó. Nhiều người cho rằng, anh chồng sau khi có gia đình riêng mà chuyện gì cũng kể với mẹ, nghe lời mẹ quá đáng như vậy thật sự không ổn chút nào Mẹ chồng cũng không biết ý tứ, dù sao con trai đã có vợ có con mà ngày nào cũng gọi điện vài tiếng đồng hồ, thật sự ảnh hưởng đến sinh hoạt ghê.
Nhiều khi, mâu thuẫn không phải đến từ việc cãi vã to tiếng mà đơn giản từ chuyện cư xử không hợp lý giữa các mối quan hệ thôi là đã xảy ra bất cập rồi đấy
Tuy vậy, số khác lại thấy anh con trai cũng khó xử lắm. Mẹ sống một mình nên có thể thích trò chuyện với con trai thật. Hơn nữa, vị thế của anh cũng không tiện từ chối vì mẹ dễ buồn lòng lắm mà.
Nguồn: soha.vn