SuBobo8511
New member
"Các bạn ơi, hãy cứu tôi với, tôi không còn cách nào khác nữa rồi" - câu cầu cứu đầy tuyệt vọng của cô gái trên MXH
Drama "mẹ chồng - nàng dâu" hay "bố chồng - con dâu" là thứ không bao giờ hết hot trên mạng xã hội. Và lần này, câu chuyện của Tần Lam (19 tuổi, ở Phúc Kiến, Trung Quốc) đăng trên Xiaohongshu đang khiến netizen tranh cãi rần rần luôn đó!
Cô nàng đã đăng tải bức ảnh chụp bóng lưng bố chồng đang đứng xếp đồ ở phòng khách, nhìn cực bình thường. Nhưng mà plot twist ở chỗ caption: "Các bạn ơi, hãy cứu tôi với, tôi không còn cách nào khác". Hóa ra là cô con dâu này đã "hint" bố chồng đủ kiểu không cần giặt đồ và gấp đồ hộ nữa, nhưng mà ông vẫn cứ làm như... một thói quen không thể bỏ được
"Mới cách đây vài ngày tôi đã nghiêm túc nói chuyện với bố chồng rồi á. Tôi bảo rằng bố không cần thu gom quần áo hộ tôi, làm thế này tôi rất ngại và xấu hổ lắm. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng dám nói có nhiều loại đồ khác nhau, cần xếp riêng nên tự mình làm sẽ tiện hơn. Nhưng mà bố chồng tôi không để tâm đến lời tôi nói thì phải, hoặc ông ấy lo tôi ngại nên thỉnh thoảng nếu tôi chưa kịp lấy đồ vào thì ông ấy sẽ lấy và gấp gọn gàng luôn.
Bình thường, nếu đi làm về quá muộn, tôi sẽ nhờ chồng lấy đồ vào hộ nhưng hôm nay anh ấy lại gửi cho tôi tấm ảnh này. Zoom kỹ vào thì trời ơi đất hỡi, trên tay ông ấy đang cầm chiếc áo của tôi đó - ông ấy đã nhanh tay hơn chồng tôi, lấy luôn đồ của tôi vào và gấp gọn rồi", Tần Lam kể lại với nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Cô cho biết cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện để bố chồng lấy đồ và gấp đồ của mình thì cảm giác khó chịu, ái ngại cứ dâng trào "Không biết có ai giống tôi không, bố chồng có làm việc nhà như bố chồng tôi không? Dù sao thì tôi vẫn cực kỳ ghét điều này. Các bạn hãy cứu tôi với, phải làm sao để bố chồng dừng việc lấy và gấp đồ hộ đây???" - cô gái viết.
Tần Lam cũng có tiết lộ thêm về context gia đình mình nè. Năm nay bố và mẹ chồng cô đều mới 45 tuổi thôi, còn Tần Lam 19 tuổi và ông xã 21 tuổi. "Cả hai chúng tôi cưới nhau ở độ tuổi còn rất trẻ luôn. Chồng tôi đi làm công nhân, tôi bán hàng online. Khi mới chuyển về nhà chồng sống, tôi phải thích nghi với nhiều thứ lắm, đặc biệt là bố chồng chăm chỉ kinh khủng, người đảm nhiệm hết mọi việc trong nhà.
Ông ấy làm không ngơi nghỉ á. Khi mẹ chồng đi mua đồ ở hàng tạp hóa và nấu ăn thì bố chồng chịu trách nhiệm giặt quần áo và dọn dẹp" - cô con dâu 19 tuổi tâm sự.
Tần Lam nói nhiều người bảo cô may mắn và chính cô cũng biết điều đó vì có bố chồng yêu thương, quan tâm. Nhưng mà "nhiều cái can thiệp riêng tư quá khiến tôi khó chịu, xấu hổ vô cùng"
Bài đăng nhanh chóng viral trên MXH và tạo nên làn sóng tranh cãi khủng khiếp luôn! Nhiều người cho rằng bố mẹ chồng cũng chỉ là có ý tốt thôi, nhưng chưa biết cách thể hiện sao cho đúng, chưa phù hợp mà thôi. Thế nên thay vì tỏ ra khó chịu hay ngăn cấm thì cô nên khéo léo hơn, nhờ chồng nói hộ hoặc nói nhỏ với mẹ chồng, mong bà hiểu cho.
Không chỉ Tần Lam mà nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự đã vào "hiến kế" luôn nè:
"Bố chồng của tôi cũng như vậy, tôi nói nhiều lần nhưng không được, thế rồi sau này tôi tự phơi đồ luôn ở ban công của phòng mình"
"Tôi nói cho chồng á, rồi anh ấy tìm cách nói với bố, dễ hơn nhiều đó"
"Mẹ chồng tôi thì hay giặt đồ hộ tôi nhưng có những bộ đồ tôi phải tự giặt tay hoặc giặt riêng vì đổ màu. Có lần bà ấy làm hỏng váy của tôi. Cái váy tôi yêu thích lắm nên tôi đã khóc luôn, không dám trách gì mẹ. Nhưng sau vụ đó thì không thấy mẹ giặt đồ giúp mình nữa rồi"
Nhiều ý kiến khác lại cho rằng đây là chuyện bình thường thôi mà. Tâm lý bố mẹ luôn nghĩ đến việc đỡ đần cho con cái, nghĩ các con còn bé bỏng. Nhưng thực tế mỗi người có quan điểm khác nhau, cũng có những giới hạn riêng trong cuộc sống khác nhau nên ở đây không có chuyện đúng - sai mà chỉ là phù hợp hay không thôi.
Thế nên cô con dâu cũng nên tinh tế, tìm cách nói chuyện hoặc một giải pháp phù hợp thay vì trách móc hay tỏ ra khó chịu. Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện bố mẹ chồng vô tư, can thiệp thái quá vào cuộc sống của con trai, con dâu khi ở chung nhà như kiểm soát giờ giấc đi chơi, cách ăn mặc, vào phòng các con dọn dẹp tùy tiện...
"Thỉnh thoảng có những chuyện bố mẹ tưởng là tốt, là quan tâm nhưng thật ra lại đang không phù hợp một chút nào, thấy không thoải mái lắm" - một netizen bình luận.
Nhiều người cũng động viên cô con dâu 19 tuổi rằng cô đã may mắn khi gả được vào một gia đình có bố mẹ chồng yêu thương rồi đó Tần Lam cũng cho biết cô rất quý mến bố mẹ chồng. Hai gia đình sống cùng làng, biết nhau từ trước nên cũng rất yên tâm.
Nguồn: Xiaohongshu
Nguồn: kenh14.vn