Hôm qua (20/6), tang lễ cho 4 người trong gia đình anh Lê Văn Diệp (36 tuổi, ở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã được tổ chức trong nước mắt của người thân và bà con láng giềng.
Trước di ảnh của vợ chồng anh Diệp cùng hai con nhỏ, không ai giữ được bình tĩnh. Cảnh tượng quá đau lòng khiến ai cũng phải rơi nước mắt
Bà Phạm Thị Mận (79 tuổi, mẹ ruột anh Diệp) như người mất hồn, vẫn chưa thể tin vào sự ra đi đột ngột của con cháu mình. Bà lúc ngồi thất thần bên linh cữu, lúc gào khóc gọi tên từng người.
"Con chết, dâu chết, cháu nội tôi cũng chết luôn. Vợ chồng thằng Diệp trước giờ chí thú làm ăn lắm. Nó mới dành dụm được tiền mua một con bò về nuôi. Giờ cả nhà con tôi đều chết hết rồi, trời ơi!" - lời kể của bà Mận khiến ai nghe cũng xót xa.
Hoàn cảnh gia đình anh Diệp vốn rất khó khăn. Anh làm thợ cắt tóc, còn vợ anh là chị Trần Việt Nhật (30 tuổi) thì buôn cá kiếm thêm thu nhập. Cả nhà vừa mới có chút hy vọng cuộc sống khá hơn...
Cả gia đình đang trên đường về quê ngoại ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) nhân dịp Tết Đoan ngọ mùng 5/5 Âm lịch thì gặp tai nạn thương tâm
Còn về phía tài xế gây tai nạn, sáng 20/6, công an huyện Ba Tơ đã bắt khẩn cấp anh Lê Trần Thanh Bình (29 tuổi, ngụ tại phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi) với cáo buộc vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại phòng tạm giữ, tài xế Bình thừa nhận: "Do lúc đó em đang vượt qua mặt một chiếc ôtô phía trước nhưng không quan sát phía bên đường ngược chiều nên gây tai nạn. Nếu em không vượt thì sẽ không gây ra tai nạn. Bây giờ em rất ân hận, chỉ biết chia buồn với gia đình nạn nhân".
Theo thông tin, chiều 19/6, tài xế Bình điều khiển xe tải BKS 76K-5057 lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 1 lên huyện Ba Tơ. Đến đoạn qua xã Ba Động, xe tải tông trực diện vào xe máy của anh Lê Văn Diệp chở vợ cùng hai con, khiến cả 4 người tử vong tại chỗ.
Giới chức địa phương xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe tải chạy ẩu, lấn tuyến - một lỗi vô cùng tai hại đã cướp đi cả một gia đình
Nguồn: soha.vn