Ối dồi ôi, chắc nhiều mẹ bỉm đang đọc bài này với tâm trạng nửa mừng nửa lo phải không nào? Hôm nay mình xin chia sẻ một góc nhìn cực kỳ "real" từ một blogger nuôi con lâu năm - hóa ra con càng "khó ưa" lại càng... thông minh nha các mẹ!
Cuộc sống mẹ bỉm: Từ chiến trường này sang chiến trường khác
Thật sự, nhiều mẹ bỉm mỗi ngày chăm con, nỗi khủng hoảng lớn nhất chính là: Con quá khó nuôi, quá nghịch ngợm luôn!
Đồ chơi vứt tứ tung khắp nhà, ngăn kéo bị bới như... tìm kho báu, đồ đạc thì tháo ra lắp vào không ngừng nghỉ. Căn nhà vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, chớp mắt một cái đã thành bãi rác. Người lớn chạy theo sau dọn dẹp còn không kịp với tốc độ quậy phá của con, thực sự càng chăm càng kiệt sức.
Con trai hơn 2 tuổi của cô bạn thân mình là một "sưu tầm gia siêu quậy" đúng chuẩn luôn.
Bé do bà nội 70 tuổi phụ chăm sóc. Người già tuổi tác đã cao, thể lực đâu còn theo kịp nữa. Mỗi ngày chỉ riêng việc mắt không rời khỏi đứa trẻ để đảm bảo an toàn thôi đã kiệt sức, chẳng còn năng lượng đâu mà dọn dẹp "bãi chiến trường".
Bà nội thường không kìm được mà than: Chăm đứa nhỏ này còn mệt hơn chăm cả hai đứa cháu trước cộng lại. Chạy thì nhanh như Flash, ra đường chớp mắt cái đã bay màu, bà đuổi theo đến hụt hơi luôn á.
Không chỉ gia đình bạn mình, nhiều bố mẹ khi gặp những đứa trẻ thích bày đặt, không nghe lời, năng lượng như "pin Energizer" vậy, phản ứng đầu tiên đều là bực mình. Các mẹ sẽ không kìm được mà la mắng, siết chặt kỷ luật, chỉ muốn quản thật nghiêm để con ngoan ngoãn, nghe lời và ngồi yên một chỗ thôi.
Nhưng làm blogger về nuôi dạy con nhiều năm, mình xin chia sẻ một sự thật chân thành nha: Trẻ dưới 3 tuổi càng "khó ưa" thì phần lớn không phải do hư hay quậy, mà ngược lại, trẻ đang giấu trong mình tiềm năng của một đứa trẻ có IQ cao đấy!
Plot twist: Tại sao lũ trẻ thích "phá" lại thông minh hơn?
Nhiều bố mẹ hiểu lầm rằng: Những đứa trẻ ngoan ngoãn, trầm tính, ít vận động mới là ngoan, mới là thông minh.
Thực ra hoàn toàn ngược đời nha!
Giai đoạn trước 3 tuổi là thời kỳ não bộ của trẻ phát triển với tốc độ phi thường luôn. Tất cả những hành động bày trò, khám phá, đặt câu hỏi hay sự nhạy cảm của trẻ đều là bằng chứng cho thấy não bộ đang hoạt động cực kỳ tích cực.
Những đứa trẻ quá ngoan ngoãn, chỉ ngồi yên một chỗ tưởng như giúp bố mẹ nhàn rỗi, nhưng thực chất nhu cầu khám phá và khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài lại tương đối yếu đấy.
Ngược lại, những bé hiếu động, thích khám phá, cảm xúc phong phú và hay hỏi đáp lại có hệ thần kinh hoạt động mạnh mẽ hơn hẳn. Não bộ của các bé liên tục tiếp nhận thông tin mới và rèn luyện tư duy.
Những "tật xấu" gây phiền trong mắt người lớn thực chất lại là tín hiệu quan trọng đánh dấu sự phát triển về khả năng tập trung, tư duy và nhận thức của trẻ đó nha.
Nói cho dễ hiểu: Trẻ không cố tình quậy, mà là do não bộ xử lý quá nhanh, cơ thể không theo kịp ham muốn khám phá mãnh liệt đó thôi!
Ba biểu hiện "gây sốc" này thực chất là dấu hiệu trẻ IQ cao nha!
Các mẹ có thể đối chiếu xem con nhà mình có những "tật xấu" khiến bạn đau đầu này không? Thực ra mỗi nét tính cách đều là tín hiệu của năng khiếu thiên bẩm đó:
1. Năng lượng dồi dào, không chịu ngồi yên dù chỉ một giây
Những đứa trẻ này từ nhỏ đã như gắn "pin dự phòng đời đời", từ lúc biết bò là đã không chịu nằm im rồi. Biết đi rồi lại càng trở thành "thợ sửa chữa gia đình": lật ngăn kéo, tháo đồ chơi, nhảy nhót không ngừng, từng phút từng giây thức dậy đều bận rộn bày trò.
Bạn thân mình trước đây từng rất hoang mang, thậm chí nghĩ con bị tăng động nên đã đưa bé đi khám. Kết quả bác sĩ nói bé phát triển hoàn toàn bình thường, chỉ là năng lượng quá dồi dào và nhu cầu khám phá quá cao thôi.
Tâm lý học trẻ em cũng đã chứng minh: Trẻ hiếu động, thích khám phá có năng lực nhận thức phát triển nhanh hơn, phản ứng não bộ linh hoạt hơn và khả năng học hỏi vượt xa các bạn cùng tuổi luôn!
2. Cảm xúc nhạy cảm, chuyện xíu xiu cũng dễ khóc
Nhiều mẹ rất ngại trẻ hay khóc, nhõng nhẽo. Quần áo dính bẩn xíu cũng khóc, phim hoạt hình buồn cũng khóc, người lớn nói to một chút là lập tức căng thẳng, tủi thân ngay.
Xung quanh mình có mẹ bỉm luôn đau đầu vì chuyện này, lo lắng tính cách con quá nhạy cảm sau này ra đời dễ bị tổn thương.
Thực ra, đây là kiểu trẻ siêu nhạy cảm (High Sensitive Baby) điển hình đấy!
Năng lực giác quan của trẻ tinh tế hơn, khả năng thấu cảm mạnh mẽ hơn, rất biết quan sát sắc mặt người khác và bắt được những chi tiết nhỏ mà người lớn bỏ qua luôn.
Vẻ ngoài tưởng như mong manh dễ khóc, nhưng thực chất tư duy của trẻ vô cùng chặt chẽ, trí nhớ siêu đỉnh và giàu lòng trách nhiệm. Khi lớn lên, khả năng quan sát và sức học của những đứa trẻ này rất nổi bật, đa phần đều học hành xuất sắc và tinh tế nha!
3. Câu hỏi siêu nhiều, đuổi theo hỏi "tại sao" không ngừng
Lại có một kiểu trẻ có thể hỏi đến mức làm bố mẹ "xanh mặt".
Thấy cái gì cũng phải hỏi đến cùng: Tại sao trời lại tối, tại sao lại mưa, tại sao chim lại biết bay... Hết câu này đến câu khác, không bao giờ ngừng luôn.
Ban đầu mình còn kiên nhẫn giải thích, nhưng hỏi đến cuối cùng thật sự không kìm được bực, chỉ muốn con im cho yên đời yên kiếp
Nhưng bố mẹ cần biết rằng, việc trẻ liên tục đặt câu hỏi là biểu hiện của tư duy chiều sâu đó. Điều đó chứng tỏ trẻ không còn thụ động tiếp nhận sự vật nữa, mà đã bắt đầu chủ động khám phá logic và tìm kiếm bản chất vấn đề rồi.
Nếu bạn kiên trì bảo vệ được sự tò mò này, tư duy logic của trẻ sẽ ngày càng mạnh mẽ đấy!
Cách ứng xử đúng của bố mẹ: Không nên vùi dập, mà khéo léo hướng dẫn
Từ kinh nghiệm nuôi dạy con thực tế, mình nhận ra rằng: Một đứa trẻ IQ cao thực sự không phải do "sửa" nghiêm khắc mà thành, mà là do nuôi dưỡng thuận theo tự nhiên nha!
Trẻ thích bày trò, đừng cấm đoán: Không cần quá quan tâm chuyện nhà cửa có bừa bộn hay không. Hãy tạo vùng an toàn cho con, để trẻ tự do khám phá và chơi đùa thỏa thích. Bản tính hiếu động chính là cách rèn luyện não bộ tốt nhất đó!
Trẻ nhạy cảm hay khóc, đừng mắng nhõng nhẽo: Hãy đón nhận cảm xúc của con, kiên nhẫn vỗ về và giao tiếp dịu dàng. Đặc tính siêu nhạy cảm nếu được định hướng tốt sẽ biến thành chỉ số EQ và khả năng thấu cảm tuyệt vời trong tương lai luôn.
Trẻ thích đặt câu hỏi, đừng qua loa: Biết thì giải thích nghiêm túc, không biết thì cùng con đọc sách, tra Google. Bảo vệ sự tò mò của con chính là bảo vệ tài năng học tập của trẻ đấy!
Kết lại nha các mẹ
Từ kinh nghiệm chăm con nhiều năm, mình thấy những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời tuy giúp bố mẹ nhàn rỗi, nhưng những đứa trẻ thích quậy, hay đặt câu hỏi và giàu cảm xúc mới thực sự ẩn chứa tiềm năng vô hạn.
Vì vậy, bố mẹ đừng chê con khó nuôi, cũng đừng vùi dập bản tính tự nhiên của trẻ nha. Mọi hành vi tưởng như "gây phiền" của con đều là những tín hiệu thông minh khi não bộ đang phát triển đó!
Nguồn: soha.vn
Cuộc sống mẹ bỉm: Từ chiến trường này sang chiến trường khác
Thật sự, nhiều mẹ bỉm mỗi ngày chăm con, nỗi khủng hoảng lớn nhất chính là: Con quá khó nuôi, quá nghịch ngợm luôn!
Đồ chơi vứt tứ tung khắp nhà, ngăn kéo bị bới như... tìm kho báu, đồ đạc thì tháo ra lắp vào không ngừng nghỉ. Căn nhà vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, chớp mắt một cái đã thành bãi rác. Người lớn chạy theo sau dọn dẹp còn không kịp với tốc độ quậy phá của con, thực sự càng chăm càng kiệt sức.
Con trai hơn 2 tuổi của cô bạn thân mình là một "sưu tầm gia siêu quậy" đúng chuẩn luôn.
Bé do bà nội 70 tuổi phụ chăm sóc. Người già tuổi tác đã cao, thể lực đâu còn theo kịp nữa. Mỗi ngày chỉ riêng việc mắt không rời khỏi đứa trẻ để đảm bảo an toàn thôi đã kiệt sức, chẳng còn năng lượng đâu mà dọn dẹp "bãi chiến trường".
Bà nội thường không kìm được mà than: Chăm đứa nhỏ này còn mệt hơn chăm cả hai đứa cháu trước cộng lại. Chạy thì nhanh như Flash, ra đường chớp mắt cái đã bay màu, bà đuổi theo đến hụt hơi luôn á.
Không chỉ gia đình bạn mình, nhiều bố mẹ khi gặp những đứa trẻ thích bày đặt, không nghe lời, năng lượng như "pin Energizer" vậy, phản ứng đầu tiên đều là bực mình. Các mẹ sẽ không kìm được mà la mắng, siết chặt kỷ luật, chỉ muốn quản thật nghiêm để con ngoan ngoãn, nghe lời và ngồi yên một chỗ thôi.
Nhưng làm blogger về nuôi dạy con nhiều năm, mình xin chia sẻ một sự thật chân thành nha: Trẻ dưới 3 tuổi càng "khó ưa" thì phần lớn không phải do hư hay quậy, mà ngược lại, trẻ đang giấu trong mình tiềm năng của một đứa trẻ có IQ cao đấy!
Plot twist: Tại sao lũ trẻ thích "phá" lại thông minh hơn?
Nhiều bố mẹ hiểu lầm rằng: Những đứa trẻ ngoan ngoãn, trầm tính, ít vận động mới là ngoan, mới là thông minh.
Thực ra hoàn toàn ngược đời nha!
Giai đoạn trước 3 tuổi là thời kỳ não bộ của trẻ phát triển với tốc độ phi thường luôn. Tất cả những hành động bày trò, khám phá, đặt câu hỏi hay sự nhạy cảm của trẻ đều là bằng chứng cho thấy não bộ đang hoạt động cực kỳ tích cực.
Những đứa trẻ quá ngoan ngoãn, chỉ ngồi yên một chỗ tưởng như giúp bố mẹ nhàn rỗi, nhưng thực chất nhu cầu khám phá và khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài lại tương đối yếu đấy.
Ngược lại, những bé hiếu động, thích khám phá, cảm xúc phong phú và hay hỏi đáp lại có hệ thần kinh hoạt động mạnh mẽ hơn hẳn. Não bộ của các bé liên tục tiếp nhận thông tin mới và rèn luyện tư duy.
Những "tật xấu" gây phiền trong mắt người lớn thực chất lại là tín hiệu quan trọng đánh dấu sự phát triển về khả năng tập trung, tư duy và nhận thức của trẻ đó nha.
Nói cho dễ hiểu: Trẻ không cố tình quậy, mà là do não bộ xử lý quá nhanh, cơ thể không theo kịp ham muốn khám phá mãnh liệt đó thôi!
Ba biểu hiện "gây sốc" này thực chất là dấu hiệu trẻ IQ cao nha!
Các mẹ có thể đối chiếu xem con nhà mình có những "tật xấu" khiến bạn đau đầu này không? Thực ra mỗi nét tính cách đều là tín hiệu của năng khiếu thiên bẩm đó:
1. Năng lượng dồi dào, không chịu ngồi yên dù chỉ một giây
Những đứa trẻ này từ nhỏ đã như gắn "pin dự phòng đời đời", từ lúc biết bò là đã không chịu nằm im rồi. Biết đi rồi lại càng trở thành "thợ sửa chữa gia đình": lật ngăn kéo, tháo đồ chơi, nhảy nhót không ngừng, từng phút từng giây thức dậy đều bận rộn bày trò.
Bạn thân mình trước đây từng rất hoang mang, thậm chí nghĩ con bị tăng động nên đã đưa bé đi khám. Kết quả bác sĩ nói bé phát triển hoàn toàn bình thường, chỉ là năng lượng quá dồi dào và nhu cầu khám phá quá cao thôi.
Tâm lý học trẻ em cũng đã chứng minh: Trẻ hiếu động, thích khám phá có năng lực nhận thức phát triển nhanh hơn, phản ứng não bộ linh hoạt hơn và khả năng học hỏi vượt xa các bạn cùng tuổi luôn!
2. Cảm xúc nhạy cảm, chuyện xíu xiu cũng dễ khóc
Nhiều mẹ rất ngại trẻ hay khóc, nhõng nhẽo. Quần áo dính bẩn xíu cũng khóc, phim hoạt hình buồn cũng khóc, người lớn nói to một chút là lập tức căng thẳng, tủi thân ngay.
Xung quanh mình có mẹ bỉm luôn đau đầu vì chuyện này, lo lắng tính cách con quá nhạy cảm sau này ra đời dễ bị tổn thương.
Thực ra, đây là kiểu trẻ siêu nhạy cảm (High Sensitive Baby) điển hình đấy!
Năng lực giác quan của trẻ tinh tế hơn, khả năng thấu cảm mạnh mẽ hơn, rất biết quan sát sắc mặt người khác và bắt được những chi tiết nhỏ mà người lớn bỏ qua luôn.
Vẻ ngoài tưởng như mong manh dễ khóc, nhưng thực chất tư duy của trẻ vô cùng chặt chẽ, trí nhớ siêu đỉnh và giàu lòng trách nhiệm. Khi lớn lên, khả năng quan sát và sức học của những đứa trẻ này rất nổi bật, đa phần đều học hành xuất sắc và tinh tế nha!
3. Câu hỏi siêu nhiều, đuổi theo hỏi "tại sao" không ngừng
Lại có một kiểu trẻ có thể hỏi đến mức làm bố mẹ "xanh mặt".
Thấy cái gì cũng phải hỏi đến cùng: Tại sao trời lại tối, tại sao lại mưa, tại sao chim lại biết bay... Hết câu này đến câu khác, không bao giờ ngừng luôn.
Ban đầu mình còn kiên nhẫn giải thích, nhưng hỏi đến cuối cùng thật sự không kìm được bực, chỉ muốn con im cho yên đời yên kiếp
Nhưng bố mẹ cần biết rằng, việc trẻ liên tục đặt câu hỏi là biểu hiện của tư duy chiều sâu đó. Điều đó chứng tỏ trẻ không còn thụ động tiếp nhận sự vật nữa, mà đã bắt đầu chủ động khám phá logic và tìm kiếm bản chất vấn đề rồi.
Nếu bạn kiên trì bảo vệ được sự tò mò này, tư duy logic của trẻ sẽ ngày càng mạnh mẽ đấy!
Cách ứng xử đúng của bố mẹ: Không nên vùi dập, mà khéo léo hướng dẫn
Từ kinh nghiệm nuôi dạy con thực tế, mình nhận ra rằng: Một đứa trẻ IQ cao thực sự không phải do "sửa" nghiêm khắc mà thành, mà là do nuôi dưỡng thuận theo tự nhiên nha!
Trẻ thích bày trò, đừng cấm đoán: Không cần quá quan tâm chuyện nhà cửa có bừa bộn hay không. Hãy tạo vùng an toàn cho con, để trẻ tự do khám phá và chơi đùa thỏa thích. Bản tính hiếu động chính là cách rèn luyện não bộ tốt nhất đó!
Trẻ nhạy cảm hay khóc, đừng mắng nhõng nhẽo: Hãy đón nhận cảm xúc của con, kiên nhẫn vỗ về và giao tiếp dịu dàng. Đặc tính siêu nhạy cảm nếu được định hướng tốt sẽ biến thành chỉ số EQ và khả năng thấu cảm tuyệt vời trong tương lai luôn.
Trẻ thích đặt câu hỏi, đừng qua loa: Biết thì giải thích nghiêm túc, không biết thì cùng con đọc sách, tra Google. Bảo vệ sự tò mò của con chính là bảo vệ tài năng học tập của trẻ đấy!
Kết lại nha các mẹ
Từ kinh nghiệm chăm con nhiều năm, mình thấy những đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời tuy giúp bố mẹ nhàn rỗi, nhưng những đứa trẻ thích quậy, hay đặt câu hỏi và giàu cảm xúc mới thực sự ẩn chứa tiềm năng vô hạn.
Vì vậy, bố mẹ đừng chê con khó nuôi, cũng đừng vùi dập bản tính tự nhiên của trẻ nha. Mọi hành vi tưởng như "gây phiền" của con đều là những tín hiệu thông minh khi não bộ đang phát triển đó!
Nguồn: soha.vn