Còn cái nịt thật

44621581c3a73498bbb4.jpg


Ối giời ơi, câu chuyện này nghe mà muốn cười ra nước mắt luôn á!

Hồi xưa, có một ông vua nọ sống rất xa hoa, sang chảnh kiểu gì cũng phải đỉnh của chóp. Ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, mặc toàn đồ hiệu "limited edition" thời đó. Nhưng mà cái gì quá cũng không tốt nhé các bạn!

Rồi một ngày nọ, ông vua này mắc bệnh nặng luôn. Cả triều đình lo lắng muốn xỉu, triệu tập hết thầy thuốc giỏi trong nước về cứu giá. Bác sĩ đến khám xong, kê đơn thuốc dài như sớ... nhưng mà uống hoài vẫn không thấy khỏi, thậm chí còn nặng thêm ấy chứ!



Thế là ông vua ra lệnh tìm thêm y sĩ khắp mọi miền. Và rồi đã có một thầy thuốc miền núi, trông chill phết, xuất hiện. Mọi người đều nghĩ: "Chắc lại một liều thuốc đắng ngắt thôi!"

Nhưng không đâu! Thầy thuốc này khám xong, chỉ bảo: "Bệnh của bệ hạ chỉ cần... ăn cháo loãng thôi ạ!"

Cả triều đình sốc nặng: "Hả? Cháo loãng?? Nghiêm túc không đấy?"

Nhưng vua thì desperate rồi nên cứ nghe theo thử. Và đoán xem sao? Ăn cháo được vài ngày thôi mà bệnh thuyên giảm hẳn luôn! Ai cũng mừng rỡ, khen thầy thuốc là "thần y" đúng nghĩa đen!

Vua liền hỏi: "Thầy muốn phần thưởng gì?" mong là thầy sẽ xin quan to chức lớn, vàng bạc châu báu gì đó.

Nhưng thầy thuốc chỉ cười khẩy: "Tâu bệ hạ, thần chỉ xin... cái nịt thật của bệ hạ thôi ạ!"

Cả triều đình: "???"

Vua cũng bối rối không hiểu sao lại xin món đồ tầm thường thế, nhưng vẫn ban cho.

Thầy thuốc cầm cái nịt, mỉm cười giải thích: "Bệ hạ ơi, bệnh của bệ hạ là do ăn uống quá trời quá đất, giàu sang quá mức nên mới bị thế. Thuốc gì cũng không bằng việc ăn nhẹ lại thôi. Thần xin cái nịt này để nhắc nhở bệ hạ: dù là vua hay dân thường, đều chỉ cần đủ ăn đủ mặc. Xa hoa quá thì có khi còn hại thân đấy ạ!"

Vua nghe xong như vỡ lẽ, từ đó sống giản dị hơn nhiều, sức khỏe cũng khá hẳn lên!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top