Con cái kiện từ chối nuôi mẹ già liệt giường: Câu chuyện đau lòng từ khi bà làm mẹ năm 16 tuổi

CrushQuocDan

New member
Vụ kiện gia đình ở Chương Hóa, Đài Loan vừa rồi khiến cư dân mạng phải suy ngẫm vì quá nhiều tình tiết gây shock

Chuyện là bà A Phân (tên giả) 68 tuổi bị nhồi máu tủy sống dẫn đến liệt tứ chi, phải nằm phục hồi chức năng. Vì không có tài sản gì cả, chính quyền địa phương đã yêu cầu 4 người con phải gánh chi phí chăm sóc cho mẹ già.

Nhưng plot twist là 4 anh chị em này đã nộp đơn lên tòa xin từ chối nuôi mẹ luôn Lý do? Họ kể rằng mẹ bỏ nhà đi từ lâu, còn nghiện ma túy và từng ngồi tù, chưa bao giờ chu cấp cho con cái gì cả.

Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ, tòa án đã phán quyết 4 người con vẫn phải cùng nhau chi trả 7.000 Đài tệ/tháng (khoảng 5,4 triệu đồng) tiền nuôi mẹ. Lý do? Bà A Phân hồi còn làm việc có gửi tiền về nhà, không phải là người mẹ vô trách nhiệm hoàn toàn.

Góc nhìn từ phía các con

4 anh chị em từ 49-52 tuổi kể lại: từ khi có trí nhớ, mẹ hay đi lang thang bên ngoài, về nhà chỉ coi như khách sạn vậy thôi. Gia đình sống nhờ ba đi làm kiếm tiền, còn các con do ông bà nội và bác nuôi lớn. Mẹ không bao giờ làm việc nhà, cũng chẳng quan tâm đến quá trình lớn lên của các con.

Năm 1988, mẹ bỏ đi không về. Đến 1990 thì ký giấy ly hôn theo yêu cầu của ba. Sau đó năm 1994 mẹ về, ba vì còn tình cảm nên cho ở lại. Ai dè năm 1995 cả nhà mới biết mẹ bị truy nã vì dùng ma túy khi bà bị bắt

Sau khi ra tù năm 1996, mẹ về nhà một thời gian ngắn rồi lại biến mất. Cho đến tháng 8 năm ngoái, khi nhận thông báo từ chính quyền họ mới hay mẹ bị bệnh nặng, không tự lo được bản thân. Lúc này các con bị yêu cầu chi trả 22.000 Đài tệ/tháng (khoảng 17 triệu đồng) nên đã đâm đơn lên tòa xin miễn trừ nghĩa vụ phụng dưỡng.

79bfeac0fde62df3f081.jpg


Nhưng sự thật có vẻ phức tạp hơn nhiều...

Thẩm phán đào sâu vào hồ sơ và phát hiện ra điều này: khi sinh con trai đầu, bà A Phân mới chỉ 16 tuổi, sinh con thứ hai lúc 17 tuổi. Theo luật thời đó, bà vẫn còn là trẻ vị thành niên! Lúc ấy chồng bà đang đi nghĩa vụ quân sự, nhà chồng lo bà còn nhỏ quá nên mới giúp trông con, không thể đổ lỗi cho bà không làm tròn trách nhiệm làm mẹ.

Thêm nữa, sau khi cưới, bà A Phân từng làm việc ở xưởng dệt, có cả hồ sơ đóng bảo hiểm. Khi chồng xuất ngũ đi buôn bán, bà cũng giúp trông quầy hàng. Chỉ là sau đó mang thai liên tục, sinh thêm 2 đứa nữa nên không giúp được chồng kinh doanh nữa thôi.

Về sau, mỗi lần về nhà bà đều đưa cho chồng 10.000-20.000 Đài tệ (khoảng 7,7-15,4 triệu đồng) để phụ gia đình. Khi ly hôn, bà trả 100.000 Đài tệ (khoảng 77 triệu đồng), thậm chí còn giúp nhà chồng trả nợ vay mua nhà hơn 100.000 Đài tệ nữa.

Plot twist không ngờ tới

Bà A Phân bật mí: ban đầu bà làm công nhân xưởng, nhưng chính chồng cũ đã chở bà đến Đài Trung và ép bà vào nghề mại dâm. Bà không chịu nổi việc chồng cũ liên tục vòi tiền nên mới bỏ đi. Sau ly hôn, vì không nỡ xa con nên bà lại về sống chung với chồng cũ. Trong thời gian đó, bà đưa toàn bộ tiền kiếm được cho chồng cũ quản lý, không hề bỏ rơi con cái.

Giờ bà cũng không đòi hỏi gì các con, chỉ mong các con tự vấn lương tâm mà thôi

Phán quyết cuối cùng của tòa


Thẩm phán chỉ ra rằng chồng bà A Phân từng bị kết án vì đánh bạc, nên không thể khẳng định số tiền bà mang về có được dùng cho con hay đã bị chồng tiêu hết. Nhưng dựa vào lời khai của nhân chứng, bà A Phân thực sự có mang tiền về nhà, không thể vì thế mà kết luận bà không nuôi con.

Căn cứ vào tài sản của 4 người con (2 người đầu có tài sản hàng triệu Đài tệ, 2 người sau không có), tòa phán quyết:
• Con cả: trả 3.000 Đài tệ/tháng (khoảng 2,3 triệu đồng)
• Con thứ hai: 2.000 Đài tệ/tháng (khoảng 1,5 triệu đồng)
• Con thứ ba và thứ tư: mỗi người 1.000 Đài tệ/tháng (khoảng 770 nghìn đồng)

Vụ án có thể kháng cáo.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top