Con cá mặt trăng nặng 45kg dạt bờ biển Mỹ, chuyên gia phấn khích: "Hiếm lắm mới thấy!" ✨

KemLovely

New member
2b5b3998eb1d8ac157c9.jpg


Ối giời ơi, phát hiện hiếm có khó tìm đây! Một con cá mặt trăng (hay còn gọi là cá opah) nặng tới 100 pound (tầm 45kg) vừa được phát hiện nằm vắt vẻo trên bãi biển Sunset ở thành phố Seaside, bang Oregon, Mỹ. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng mà thực ra đây là case cực kỳ rare đó nha!

Ngư dân địa phương đã "flex" một loạt hình ảnh về con cá dài hơn 1 mét (3 feet rưỡi) lên Facebook và confirm luôn là loài cá này hiếm thấy ở Oregon lắm. Không phải ngày nào cũng được chứng kiến cảnh này đâu các bạn ơi!

ce046680349c6cb902e8.jpg


438969cc45bfc1edb77f.jpg


Ngay khi nhận được tin, các chuyên gia từ thủy cung đã "lăn xả" đến hiện trường để đưa em cá về. Keith Chandler - Giám đốc Thủy cung Seaside đã tâm sự với CNN rằng: "Cá mặt trăng quả thực hiếm thấy" và "đây là một con cá không những rất to lớn mà cũng còn rất nguyên vẹn"

Ông Keith còn excited nói thêm là việc những con cá hiếm thế này trôi dạt vào bờ là chuyện khá thú vị với dân địa phương luôn. Ai cũng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em cá này nè!

23faa6d667a545bb3046.jpg


1a658f60dbec8195739b.jpg


Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), hiện tại info về cá mặt trăng còn ít ỏi lắm vì loài này thường sống sâu thẳm dưới đáy đại dương. Người ta thường chỉ bắt gặp chúng ở các vùng biển ôn đới và nhiệt đới thôi.

Về ngoại hình thì cá mặt trăng có body shape khá lạ: thân tròn dẹt màu xám bạc, miệng và vây đỏ rực, đôi mắt to tròn long lanh như được dát vàng ✨ Gần bụng có vảy đỏ chấm bi trắng xinh xỉu. Còn em cá này thì đặc biệt hơn với vảy màu cam phủ gần như full body!

6519e23d9e6fc66755ca.jpg


e088786e8a80d038e59e.jpg


Dựa vào tình trạng của con cá lúc phát hiện, ông Keith Chandler đoán là em này mới nằm trên bờ chưa đầy 1 tiếng trước khi team thủy cung nhận được tin báo.

"Thật không may khi con cá không còn sống, nhưng cũng vẫn may là lũ chim biển chưa phát hiện ra con cá" - ông Keith chia sẻ. (Fun fact: mắt bên phải của em cá đã bị chim mòng biển "xơi" mất rồi ️)

Và giờ thì plot twist đây: Thủy cung Seaside và Bảo tàng Sinh vật thủy sinh Columbia sẽ team up để nghiên cứu em cá này! Thậm chí một nhóm học sinh trong vùng còn được tham gia vào quá trình research nữa. Lucky quá đi mất!

Mục tiêu của họ là tìm hiểu max info có thể về con cá mặt trăng này. Ai biết được họ sẽ khám phá ra điều gì thú vị nữa không nè!

Ảnh trong bài: Seaside Aquarium

1e12a6fa7a8af8c6505c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top