Chỉ trong 3 ngày, chùa Phổ Quang đã đón hơn 1.000 lượt người từ khắp nơi kéo đến "check-in" với chú cá lóc siêu lạ này luôn!
Sư thầy Thích Tâm Định - trụ trì chùa Phổ Quang kể lại: Ngày 14/5, chùa tiếp nhận 2 con cá lóc do 3 phật tử mang đến phóng sinh. Mấy bạn này mua cá từ một hộ dân ở xã Ea M'nang, bắt được ở hồ tự nhiên Ea M'nang.
Khi nhận cá, sư thầy Thích Tâm Định cùng phật tử Nguyễn Văn Hải vô tình phát hiện điều kỳ lạ: trên đầu 2 con cá lóc có những dấu vết trông y chang... chữ Hán luôn!
Lấy kính lúp ra soi kỹ, sư thầy đếm được tổng cộng 18 vết lạ trên đầu con cá lóc đực, nhìn giống hệt chữ Hán, rải rác đều khắp.
Sư thầy Thích Tâm Định và phật tử Nguyễn Văn Hải đã mất công lật từ điển Hán - Việt ra đối chiếu, tạm dịch những "chữ" này theo cảm nhận của mình:
Bên trái đầu cá lóc đực có: Trưởng - Thiên - Hạ (hiểu nôm na là: mọi người, mọi loài đều phát triển thịnh vượng nha).
Bên phải là: Hỏa - Thủy - Tương (tức là: mưa nắng hòa hợp, cân bằng).
Chính giữa đầu xuất hiện: Đăng - Nguyệt - Mỹ - Định (nghĩa là: ánh trăng đẹp nhờ mặt nước phẳng lặng, không gợn sóng).
Hai bên mũi cá có: Hỷ - Phúc (có nghĩa là hạnh phúc, tốt lành đó các bạn).
Còn 6 vết còn lại cũng trông na ná chữ Hán nhưng nhỏ quá nên khó "dịch" được. Đầu con cá lóc cái cũng có những vết tương tự nhưng size mini nên cũng khó nhìn lắm.
Nguồn: soha.vn