Năm 2018, nhà đấu giá Christie's đã tạo ra cú hit khi tổ chức phiên đấu giá đầu tiên cho một tác phẩm nghệ thuật do AI vẽ và bán được với giá 432.500 đô la (hơn 10 tỷ đồng luôn á). Còn nghệ sĩ đa phương tiện Victor Wong đến từ Hồng Kông thì nghĩ: "Mình phải tạo ra thứ gì đó xịn hơn nữa!"
Sản phẩm của anh, có tên AI Gemini (không liên quan gì đến chatbot AI của Google nhé), là một con robot điều khiển bằng AI có khả năng vẽ tranh phong cảnh truyền thống Trung Quốc chuẩn không cần chỉnh.
Theo 3812 Gallery - đơn vị đại diện cho Wong, "họa sĩ vẽ mực AI đầu tiên trên thế giới" này sử dụng một cánh tay robot mua online và được lập trình lại, gắn thêm một cây cọ vẽ. Một thuật toán sẽ đọc các tập dữ liệu do Wong chọn, sau đó chỉ đạo cánh tay robot vẽ các đường viền núi non để tạo thành một cảnh quan trên giấy.
Một loạt tranh lấy cảm hứng từ việc Trung Quốc gửi xe tự hành lên mặt trăng (phía xa nữa á) đã sử dụng thông tin từ bản đồ mặt trăng 3D công khai của NASA. Anh còn dùng luôn data giá cổ phiếu, trong đó chỉ số chứng khoán lên xuống có thể được hiểu như núi và thung lũng (sáng tạo phết!
).
Wong giải thích rằng việc áp dụng màu sắc dựa trên quá trình học sâu và đào tạo về tranh phong cảnh mực truyền thống, và lượng nước sử dụng phụ thuộc vào độ ẩm. Mất khoảng 8-10 tiếng để tạo ra một bức tranh cao và rộng một mét (kiên nhẫn đấy chứ).
Triển lãm tranh chill phết ️
Kể từ khi ra mắt AI Gemini, Wong đã tổ chức triển lãm ở Hồng Kông, Thượng Hải, Đài Bắc và London. Anh cho biết các bức tranh đã được bán với giá khoảng 20.000 đô la (hơn 500 triệu) cho các nhà sưu tập cá nhân và anh đã làm việc cho các dự án của các công ty như hãng hàng không Cathay Pacific.
Tranh phong cảnh bằng mực có từ hàng ngàn năm trước ở Trung Quốc rồi. Bằng cách kết hợp ý tưởng của con người với khả năng của công nghệ, Victor Wong hy vọng sẽ tạo ra thứ gì đó chưa từng thấy trước đây.
Nghệ thuật AI: Drama không hồi kết
Việc dùng AI để tạo ra tác phẩm nghệ thuật đang gây tranh cãi lắm luôn. Đầu năm nay, hơn 6.500 người đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi Christie's New York hủy bỏ cuộc bán đấu giá dành riêng cho nghệ thuật AI, lần đầu tiên loại tranh này xuất hiện ở một nhà đấu giá lớn. Nhưng cuộc bán đấu giá vẫn diễn ra và thu về 729.000 đô la.
Những người chỉ trích cho rằng nghệ thuật AI thiếu tính độc đáo và các nghệ sĩ phàn nàn rằng nó dựa trên hình ảnh có bản quyền (vấn đề nóng này mà).
Wong không trực tiếp sử dụng hình ảnh do AI tạo ra. Thay vì huấn luyện AI Gemini sao chép tác phẩm của các bậc thầy, Wong đã viết thuật toán để robot bắt chước cách làm việc của bậc thầy (khác biệt đấy nhé).
Wong cho biết những bức tranh anh và AI Gemini tạo ra là nguyên bản nhưng cũng thừa nhận rằng người tham dự triển lãm đôi khi vẫn thốt lên: "Đó không phải là nghệ thuật!"
Công nghệ và nghệ thuật: Best friend từ thời xa xưa
Wong tin vào sự đổi mới như một sức mạnh sáng tạo. "Công nghệ và nghệ thuật chưa bao giờ tách biệt", anh nói.
Anh chỉ ra sự ra đời của bút vẽ, công cụ trở nên phổ biến ở Trung Quốc vào thời nhà Hán (từ năm 206 trước Công nguyên đến năm 220 sau Công nguyên), đã tạo điều kiện cho các hình thức nghệ thuật như thư pháp ra đời.
Anh nói thêm rằng vào thế kỷ 15, các nghệ sĩ bao gồm danh họa Leonardo da Vinci đã sử dụng các kỹ thuật cải tiến như phối cảnh tuyến tính - một hệ thống toán học sử dụng các đường hội tụ để tạo ra phối cảnh trong tranh vẽ.
"Người vẽ luôn có một công thức bí mật để thực hiện công việc của họ," Wong nói. "Họ luôn sử dụng công nghệ mới nhất tại thời điểm đó."
Nguồn: soha.vn
Sản phẩm của anh, có tên AI Gemini (không liên quan gì đến chatbot AI của Google nhé), là một con robot điều khiển bằng AI có khả năng vẽ tranh phong cảnh truyền thống Trung Quốc chuẩn không cần chỉnh.
Theo 3812 Gallery - đơn vị đại diện cho Wong, "họa sĩ vẽ mực AI đầu tiên trên thế giới" này sử dụng một cánh tay robot mua online và được lập trình lại, gắn thêm một cây cọ vẽ. Một thuật toán sẽ đọc các tập dữ liệu do Wong chọn, sau đó chỉ đạo cánh tay robot vẽ các đường viền núi non để tạo thành một cảnh quan trên giấy.
Một loạt tranh lấy cảm hứng từ việc Trung Quốc gửi xe tự hành lên mặt trăng (phía xa nữa á) đã sử dụng thông tin từ bản đồ mặt trăng 3D công khai của NASA. Anh còn dùng luôn data giá cổ phiếu, trong đó chỉ số chứng khoán lên xuống có thể được hiểu như núi và thung lũng (sáng tạo phết!
Wong giải thích rằng việc áp dụng màu sắc dựa trên quá trình học sâu và đào tạo về tranh phong cảnh mực truyền thống, và lượng nước sử dụng phụ thuộc vào độ ẩm. Mất khoảng 8-10 tiếng để tạo ra một bức tranh cao và rộng một mét (kiên nhẫn đấy chứ).
Triển lãm tranh chill phết ️
Kể từ khi ra mắt AI Gemini, Wong đã tổ chức triển lãm ở Hồng Kông, Thượng Hải, Đài Bắc và London. Anh cho biết các bức tranh đã được bán với giá khoảng 20.000 đô la (hơn 500 triệu) cho các nhà sưu tập cá nhân và anh đã làm việc cho các dự án của các công ty như hãng hàng không Cathay Pacific.
Tranh phong cảnh bằng mực có từ hàng ngàn năm trước ở Trung Quốc rồi. Bằng cách kết hợp ý tưởng của con người với khả năng của công nghệ, Victor Wong hy vọng sẽ tạo ra thứ gì đó chưa từng thấy trước đây.
Nghệ thuật AI: Drama không hồi kết
Việc dùng AI để tạo ra tác phẩm nghệ thuật đang gây tranh cãi lắm luôn. Đầu năm nay, hơn 6.500 người đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi Christie's New York hủy bỏ cuộc bán đấu giá dành riêng cho nghệ thuật AI, lần đầu tiên loại tranh này xuất hiện ở một nhà đấu giá lớn. Nhưng cuộc bán đấu giá vẫn diễn ra và thu về 729.000 đô la.
Những người chỉ trích cho rằng nghệ thuật AI thiếu tính độc đáo và các nghệ sĩ phàn nàn rằng nó dựa trên hình ảnh có bản quyền (vấn đề nóng này mà).
Wong không trực tiếp sử dụng hình ảnh do AI tạo ra. Thay vì huấn luyện AI Gemini sao chép tác phẩm của các bậc thầy, Wong đã viết thuật toán để robot bắt chước cách làm việc của bậc thầy (khác biệt đấy nhé).
Wong cho biết những bức tranh anh và AI Gemini tạo ra là nguyên bản nhưng cũng thừa nhận rằng người tham dự triển lãm đôi khi vẫn thốt lên: "Đó không phải là nghệ thuật!"
Công nghệ và nghệ thuật: Best friend từ thời xa xưa
Wong tin vào sự đổi mới như một sức mạnh sáng tạo. "Công nghệ và nghệ thuật chưa bao giờ tách biệt", anh nói.
Anh chỉ ra sự ra đời của bút vẽ, công cụ trở nên phổ biến ở Trung Quốc vào thời nhà Hán (từ năm 206 trước Công nguyên đến năm 220 sau Công nguyên), đã tạo điều kiện cho các hình thức nghệ thuật như thư pháp ra đời.
Anh nói thêm rằng vào thế kỷ 15, các nghệ sĩ bao gồm danh họa Leonardo da Vinci đã sử dụng các kỹ thuật cải tiến như phối cảnh tuyến tính - một hệ thống toán học sử dụng các đường hội tụ để tạo ra phối cảnh trong tranh vẽ.
"Người vẽ luôn có một công thức bí mật để thực hiện công việc của họ," Wong nói. "Họ luôn sử dụng công nghệ mới nhất tại thời điểm đó."
Nguồn: soha.vn