Con bị thương nặng nhưng cô giáo báo không đúng sự thật, gia đình tức giận check camera trường mầm non luôn

Bo2k68030

New member
Phụ huynh tức ối máu mũi với cách giải quyết của nhà trường này ạ!

Một gia đình bên Trung Quốc vừa không thể nào nuốt trôi được cơn phẫn nộ sau khi nghe trường báo con trai mình "vô tình gặp sự cố" ở lớp mầm non. Nhưng khoan đã, khi họ tìm hiểu kỹ thì sự thật lại không hề như lời cô giáo nói đâu!

Theo trang The Paper đưa tin, anh Hầu (ở Quảng Đông) kể lại, đang đi làm bình thường thì anh nhận được thông báo từ nhà trẻ rằng con mình bị ngã và bị thương. Cô giáo mẫu giáo và bác sĩ của trường nói với bà nội cháu bé rằng cháu bị thương ở cằm do vấp ngã khi chạy. Gia đình nghĩ đây chỉ là tai nạn bình thường nên cũng không nghi ngờ gì cả.

Sau khi sự việc xảy ra, các cô cũng đưa cháu đến bệnh viện ngay lập tức và ứng trước tiền viện phí luôn. Theo chẩn đoán của bác sĩ thì vết thương của cháu không hề đơn giản chút nào: vết thương hở ở mặt rộng 1,5 cm và sâu đến mức chạm tới lớp cơ luôn á!

Nhận kết quả của bệnh viện, anh Hầu cảm thấy có gì đó sai sai nên đã kéo đến gặp người phụ trách nhà trẻ và yêu cầu được xem camera giám sát lúc cháu bị thương. Và rồi sau khi xem xong video, anh Hầu lập tức nổi giận không kiềm được!

058cdfdc718930d54154.jpg


Anh Hầu kể: "Con không tự mình ngã xuống. Cô giáo đã kéo cổ áo con khiến cơ thể con ngã, đập vào ghế và bị thương. Lúc đó tôi không thể kiềm chế được". Ủa vậy là bị "xào nấu" rồi còn nói dối nữa sao?

Trước phản ứng bất bình của phụ huynh, đại diện trường mầm non giải thích là do hệ thống giám sát của nhà trẻ "bị trục trặc" vào thời điểm xảy ra sự việc nên video không rõ ràng (ơ hay, sao cứ có chuyện gì là camera lại trục trặc nhỉ? ). Nhưng xem đi xem lại video, mọi người vẫn thấy rõ đứa trẻ dường như đang cố gắng đứng lên ghế. Cô giáo mặc áo đỏ một tay cầm bát cơm, tay kia nắm lấy cổ áo sau lưng của cháu bé. Cô vừa nói vừa kéo bé trực tiếp qua ghế, từ đó gây ra sự việc đáng tiếc này.

Tuy nhiên, khi phóng viên The Paper cùng phụ huynh đến trường mẫu giáo một lần nữa để tìm hiểu sự việc thì một số giáo viên đã không có mặt tại trường rồi. Điều này đã cản trở việc điều tra, khiến gia đình càng bất bình hơn nữa. (Ủa đi đâu mất rồi??? )

Theo thông tin tóm tắt của trường mẫu giáo, cô giáo có liên quan đã túm lấy quần áo của đứa trẻ vì lo lắng bé có thể gặp tai nạn khi đứng trên ghế. Tuy nhiên, trước khi giáo viên kịp nắm lấy cánh tay của đứa trẻ thì cháu đã bị rơi xuống đất rồi.

Ông Hầu cho biết, do nhà trẻ không giải thích rõ sự việc ngay từ đầu nên họ không chấp nhận lập luận kiểu này. Sau đó, phóng viên đã xác minh tình hình với đơn vị giám sát cấp trên của trường mẫu giáo, bên kia cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo từ trường (vậy là đang làm ngơ à? ).

Sau đó, cha mẹ cháu đã trình báo vụ việc lên công an địa phương luôn. Một số luật sư cho rằng dù giáo viên cố ý hay vô ý thì trường mẫu giáo cũng phải đảm nhận trách nhiệm giám hộ tương ứng đối với trẻ.

3e89eff06c34b4fdfed9.jpg


Luật sư nhận xét rằng, dù cô giáo có ý tốt hay không thì xét từ video, hành động kéo cổ này quả thực thiếu chuyên nghiệp vô cùng. Ngay cả khi lúc đó chỉ có một tay, cô có thể bế trẻ lên và đặt xuống, điều này cũng sẽ đảm bảo rằng trẻ sẽ không bị trượt ngã. Phương pháp kéo như vậy có thể tác động đến cổ khiến đứa trẻ ngạt thở, điều này thực sự không nên làm chút nào!

Sự việc lần này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của trường mẫu giáo đó. Còn netizen thì chia phe bình luận sôi nổi luôn:

- "Không ai muốn tình huống này xảy ra. Bạn biết đấy, một giáo viên mẫu giáo chăm sóc nhiều đứa trẻ, và một số trẻ đặc biệt hiếu động nên giáo viên có quá nhiều việc phải làm! Các trường mẫu giáo cũng phải chịu trách nhiệm, chịu mọi chi phí điều trị cho trẻ bị thương và xin lỗi là cần thiết!"

- "Dù có ý tốt cũng không thể kéo trẻ một cách thô lỗ như vậy. Làm giáo viên, bạn nên kiên nhẫn hơn."

- "Hành vi cực đoan này của giáo viên không thể được dung thứ! Chúng ta không thể bỏ qua cho sự dối trá và không trung thực!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top