MiuDethuong9040
New member
Chuyện drama này đang gây bão mạng xã hội cực mạnh luôn! Một bà CEO ở Phú Quốc - được biết đến với những danh xưng sang chảnh như "nữ hoàng ngọc trai", "Á khôi doanh nhân" đã lên trang cá nhân đăng đàn chửi thẳng mặt hiệu trưởng và hội đồng giáo viên một trường THPT chỉ vì... con bà bị lưu ban
Mấy ngày gần đây, dân mạng đang xôn xao khi một tài khoản Facebook có tên là H.T.H. đã đăng tải lên trang Facebook Cộng đồng Phú Quốc link của 3 bài báo kèm dòng status có lời lẽ cực gắt miệt thị hiệu trưởng và hội đồng giáo viên một trường cấp 3 ở Phú Quốc. Lý do? Chỉ vì con bà phải lưu ban do nghỉ quá số ngày quy định thôi.
Được biết, vị phụ huynh này là CEO một công ty du lịch ở Phú Quốc, còn nhân vật bị bà này chỉ điểm chính là ông N.N.T, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc (H.Phú Quốc, Kiên Giang).
Bà H. đã đăng tải nội dung cực shock: "Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường đã bị * tha hết rồi...". Khi chia sẻ với báo Người Lao Động, bà H. lý giải rằng sau nhiều lần năn nỉ nhà trường xem xét cho con gái bà được lên lớp nhưng đến ngày 17/7, ông T. đã trả lời là không xem xét được.
Vậy sự thật là gì? Trong năm học vừa qua, con gái bà H. là em T.H.G.H., học sinh lớp 11B8 của Trường THPT Phú Quốc đã nghỉ tổng cộng 50 ngày (kể cả có phép và không phép) do phải điều trị bệnh.
Nhưng mà các bạn ơi, theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT, nếu học sinh nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) sẽ không được lên lớp. Vì vậy, nhà trường THPT Phú Quốc đã quyết định cho em H. không được lên lớp theo đúng quy định.
Tuy nhiên ngay sau khi nhà trường đưa ra quyết định này, bà H. đã lên tiếng không đồng ý và cho rằng với trường hợp nghỉ điều trị bệnh của con mình rất đáng được đặc cách. Thậm chí bà còn cho rằng vì con mình được xếp loại học lực khá và hạnh kiểm tốt nên hoàn toàn có quyền được lên lớp.
Sáng 20/7, trao đổi với báo Thanh Niên, ông N.N.T, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc, cho biết nội dung bà H. đăng trên Facebook đúng là quá xúc phạm đến bản thân ông và tập thể giáo viên nhà trường luôn. "Bản thân tôi cũng rất xót khi phải quyết định cho học sinh này lưu ban nhưng nếu chỉ đạo làm khác thì tôi sẽ sai với thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo", ông T. chia sẻ.
Đồng thời, ông T. cho biết đã có văn bản gửi cho phụ huynh, cho UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về vụ việc này rồi.
Trong một diễn biến khác, sau khi những dòng status mang tính miệt thị Hiệu trưởng và hội đồng giáo viên trường THPT Phú Quốc được nhiều người quan tâm, Facebook của bà H. đã sửa lại mấy chữ so với status đã đăng tối 18/7, thành "Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường để đâu hết rồi..." (nhẹ nhàng hơn chút nhưng vẫn gắt ).
Được biết, sau vụ việc này bà H. đã quyết định cho con gái mình nghỉ học luôn. Thêm một thông tin được tiết lộ, trong thời gian qua bà H. - vốn được biết đến là giám đốc một công ty du lịch ở Phú Quốc và còn được biết đến với các danh xưng "Nữ hoàng ngọc trai", "Á khôi doanh nhân"... đã đóng góp rất nhiều cho ngành giáo dục địa phương như tài trợ các suất học bổng cho học sinh nghèo và đang làm hồ sơ để nhận "kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục".
Nguồn: kenh14.vn