Con bị ép học tới mức không còn đường nào khác

OtakuTrang2k6

New member
ab962fec28ba89ada138.jpg


Chuyện đau lòng từ xứ sở kim chi vừa khiến cả nước Hàn Quốc phải sốc nặng: một nam sinh 18 tuổi đã phải ra tay với chính mẹ mình vì không chịu được áp lực học tập quá khủng khiếp

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ cậu học sinh này sau khi phát hiện cậu đã dùng dao đâm vào cổ, giết mẹ từ tháng 3. Plot twist là vụ việc chỉ bị phát hiện khi người bố (đang sống xa vợ) bất ngờ về thăm nhà và thấy con trai có biểu hiện sus quá. Sau khi ông bố trình báo cảnh sát về những nghi ngờ của mình, lực lượng chức năng đã đến nhà và tìm thấy thi thể người mẹ được giấu trong phòng của bà

Nguyên nhân thì thực sự quá đau lòng. Theo cảnh sát, người mẹ (51 tuổi) đã ép con trai phải đạt điểm cao hơn trong kỳ thi kiểm tra dù thực ra học lực của cậu khá ổn rồi. Nhiều lúc, bà còn không cho con ăn ngủ vì muốn cậu thi đỗ vào khoa luật của Đại học Quốc gia Seoul - trường top đầu của Hàn Quốc.

Thực tế, cậu học sinh xếp thứ 4.000 trong cuộc thi thử toàn quốc vào đại học. Vì sợ mẹ quá nên cậu đã phải chỉnh sửa giấy báo điểm thành xếp thứ 62 trong tổng số 700.000 người thi. Nhưng dù đã fake thành vậy rồi, mẹ cậu vẫn không hài lòng

Vào đêm định mệnh, người mẹ đã dùng gậy bóng chày và gậy chơi golf đánh con, bắt cậu phải đứng đầu. Cũng theo cảnh sát, cậu học sinh sợ mẹ phát hiện ra điểm số giả vì bà định đến trường vào ngày hôm sau. Theo hồ sơ của cảnh sát, khi thi thể người mẹ bốc mùi, cậu học sinh đã dùng keo dán kín cửa sổ và khe hở.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top