Một con bê vừa chào đời với hình dạng đầu siêu kỳ lạ đang gây bão dư luận Ấn Độ không phanh nha!
Con bê này có đôi mắt, mũi và tai nhìn y chang con người luôn á, nhưng phần thân thì vẫn là bò bình thường. Tuy nhiên đáng buồn là em nó chỉ sống được đúng 1 tiếng sau khi sinh tại Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ
Ngay khi tin này rò rỉ, dân làng xung quanh ùa đến xem và cầu nguyện liền. Họ tin rằng con bê này chính là hiện thân của thần Vishnu - một trong ba vị thần xịn nhất của Ấn Độ giáo đấy!
Trong clip viral lan truyền trên mạng, người dân đang dâng hoa và cúi đầu trước thi thể của con bê được đặt trong hộp kính. Thậm chí họ còn có kế hoạch xây cả ngôi đền riêng cho em nó luôn
Mahesh Kathuria (50 tuổi), một doanh nhân địa phương đến viếng cho biết: "Thần đã sinh ra từ thi thể của một con bò trong vùng. Chúng tôi đến đây để cầu thần ban phước lành".
Raja Bhaiya Mishra - quản lý trại nuôi động vật đi lạc nơi con bê sinh ra - chia sẻ: "Thật kỳ diệu khi con bê được sinh ra ở nơi này. Hàng nghìn người đã đến đây để chứng kiến điều đó. Chúng tôi sẽ hỏa thiêu ngài ấy trong 3 ngày".
Ông Mishra cũng tiết lộ thêm là bò mẹ được giải cứu từ tay người bán thịt và được đưa về trại cách đây 6 tháng, sau đó mới có thai.
Tuy nhiên, giới chuyên gia lại có góc nhìn khác hẳn về sự việc này nha!
Tiến sĩ Ajay Deshmukh - bác sĩ thú y cấp cao của Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Wildlife SOS ở Ấn Độ - giải thích: "Nếu một gen không phát triển bình thường hoặc bị lỗi, nó sẽ gây ra nhiều dị dạng về mặt cấu trúc, dẫn đến hiện tượng bất thường như ở con bê này".
Nguồn: soha.vn