Còn bao nhiêu Hà Anh Chiến nữa?

47bc01153f1b25c2ca90.jpg


Trọng tài (TT) Hà Anh Chiến vừa bị treo còi vĩnh viễn vì một quyết định sai lầm trên sân Thanh Hoá, nhưng plot twist là nhiều người trong giới cho rằng anh chỉ là "quân tốt trên bàn cờ" thôi Đại loại là phải loại bỏ Hà Anh Chiến để bảo vệ cả đống đồng nghiệp khác và cả lãnh đạo của anh ấy nữa. Nói thẳng ra, TT Chiến là nạn nhân chứ không phải tác nhân gốc rễ đâu.

Những người am hiểu bóng đá có lý đấy, bởi nếu truy xét (chứ chưa nói đến truy cứu hình sự) trách nhiệm của Hà Anh Chiến, thì cũng phải xem lại trách nhiệm của các trợ lý và cao hơn nữa là những người phân công tổ TT điều khiển trận derby Thanh - Nghệ chứ.

Mà những người đứng đầu Ban Trọng tài là ai? Là các ông Nguyễn Văn Mùi, Đoàn Phú Tấn, Bùi Như Đức...

Cách đây 4 năm, khi các TT và trợ lý TT như Phi Long, Văn Đông... bỗng dưng "biến mất", cùng với việc cựu Trưởng Ban TT Nguyễn Văn Mùi rời ghế, quyền Trưởng Ban Trọng tài là ông Đoàn Phú Tấn đã phát đi thông điệp cần trẻ hoá đội ngũ cầm cân nảy mực để tạo tính kế thừa.

Và sự trẻ hoá của ông Tấn đã có ngay "lời giải" ở các mùa giải sau đó rồi, chứ không cần phải đợi đến trường hợp Hà Anh Chiến.

Nếu bóng đá từng có luật im lặng (Omerta), thì TT là thế giới còn hơn cả im lặng - "sống để bụng, chết mang theo" luôn

Không một ai, kể cả những người đã giải nghệ và gần như không còn dính líu gì, dám phát biểu hay có ý kiến về quãng thời gian họ còn cầm còi, cầm cờ. Tất nhiên là ngoại trừ cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng, còn bị gọi là Hùng "hâm".

Lịch sử bóng đá Việt Nam ở kỷ nguyên V-League vẫn không ngừng cung ứng các TT có nghề và có tâm, nhưng vì nhiều lý do, TT vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối nhất của bóng đá chuyên nghiệp từ nhiều năm nay.

Một thời gian đủ dài cho đến tận bây giờ, người ta vẫn nghĩ rằng ban điều hành TT đặt tại Đà Nẵng, bởi ông Trưởng Ban Trọng tài là người Đà Nẵng, thay vì ở Mỹ Đình là trụ sở VFF! Trớ trêu không?

Mới đây, Tổng cục TDTT đã phát công văn chỉ đạo VFF nhắc nhở VPF lưu ý các vấn đề về TT, trong khi đáng ra cần phải nói thẳng VFF nhắc nhở đội ngũ TT mới đúng.

Ông Trưởng Ban TT Nguyễn Văn Mùi đang giữ chức Phó BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, điều xưa nay hiếm thấy, bởi TT là đội ngũ phải độc lập với BTC các giải đấu và trực thuộc VFF (thành viên FIFA), được VFF bảo vệ.

Nhưng, với những gì đã và đang diễn ra, ai và tổ chức nào đứng ra bảo vệ TT?

Treo còi TT Hà Anh Chiến thì dễ ợt, bởi chỉ cần dí cho những trận đấu khó và rình khi TT sai sót là xong, nhưng nếu điều đó chỉ để bảo vệ cho những "con sâu" khác vẫn đang huỷ hoại các giải đấu, huỷ hoại nền bóng đá, thì quá tàn nhẫn

Đó là chưa kể những ảnh hưởng đến TT Hà Anh Chiến, ở đây là gia đình và công việc ở cơ quan chủ quản (Trung tâm TDTT huyện Thanh Trì).

Có thể "hi sinh" quân tốt trên bàn cờ, nhưng cục diện có thể không thay đổi, các giải đấu và nền bóng đá không thể thay đổi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top