ThoSweet1055
New member
Nếu bạn nào đủ gan đặt chân tới khu rừng Xochimilco trên hòn đảo Isla de las Munecas ở Mexico, chắc chắn sẽ phải "OMG" với khung cảnh hàng trăm con búp bê kinh dị, rách nát và cũ nát không kém gì Annabelle được treo lủng lẳng trên cây. Nhìn xong là muốn chạy ngay và luôn!
Mỗi năm, hàng trăm nhiếp ảnh gia đổ xô về hòn đảo Isla de las Munecas ở Mexico để "săn" những bức hình rùng mình của đám búp bê này. Thậm chí giờ không ai nhớ đến cái tên gốc nữa, toàn gọi nó là "Hòn đảo búp bê" luôn rồi.
Sau 2 tiếng ngồi tàu thủy từ Mexico City, bạn sẽ tới hòn đảo Xochimilco. Cảnh tượng đập vào mắt là khung cảnh hoang sơ, rùng rợn với hàng nghìn con búp bê rách tả tơi được treo lủng lẳng trên cây hay giấu kín trong các bụi rậm. Vibe siêu đáng sợ!
Được biết, cách đây 50 năm, nghệ sĩ người Mexico tên Don Julian Santana Barrera đã chọn sống ẩn dật trên hòn đảo này. Lần đầu tiên đặt chân lên đây, ông phát hiện thi thể một bé gái trên bờ sông, bên cạnh em là một con búp bê. Ông nghĩ rằng việc treo búp bê lên cây có thể giúp an ủi linh hồn của cô bé đã khuất nên quyết định sẽ tìm thật nhiều búp bê để treo lên cây.
Từ đó đến giờ, nhiều du khách cũng mang theo búp bê và treo lên cây tại hòn đảo rùng rợn này. Họ tin rằng nếu làm vậy, ban đêm có thể nghe được tiếng nỉ non của bé gái đã qua đời. Nghe mà sởn gai ốc luôn!
Đi kèm với những con búp bê là vô số câu chuyện kinh dị được lan truyền. Nhiều người kể lại việc họ từng nhìn thấy búp bê tự quay đầu hay nhìn chằm chằm vào mắt họ. Ối giời ơi, nghe xong muốn bỏ chạy ngay!
Nguồn: kenh14.vn