TitSky3460
New member
Bàn thắng chính là thứ khiến fan bóng đá phải "cháy" hết mình mỗi trận đấu đó các bạn ơi! Vậy mùa giải Premier League 2013/14 này, ai sẽ là người "làm mưa làm gió", xé lưới đối thủ nhiều nhất? Cùng mình tìm hiểu nha!
Những cái tên HOT nhất
Nhắc đến cuộc đua Vua phá lưới Premier League 2013/14 mà không kể đến Robin van Persie của Man United thì quả là thiếu sót! Anh chàng người Hà Lan này đã "thống trị" bảng xếp hạng ghi bàn suốt 2 mùa liền rồi đó (26 bàn mùa trước và 30 bàn trong mùa cuối ở Arsenal - xịn xò không? ).
Cho đến giờ, "Super Percy" vẫn đang "ngon lành" trên hàng công của Man United. Nhìn trận đấu gần nhất với Wigan ấy, Persie đã cân luôn cả 2 bàn thắng, giúp Quỷ đỏ ẵm trọn danh hiệu đầu tiên mùa này - Community Shield.
Hiện tại Persie đã 30 tuổi rồi nhé, cái tuổi mà một tiền đạo đạt đến độ "chín mọng" để tỏa sáng. Sau 9 năm "lăn lộn" trên đất Anh, khó có ai ở Premier League nào hiểu rõ cách ghi bàn hơn Percy nữa đó!
Nhưng mà đừng vội quên 2 cái tên "nguy hiểm" khác là Suarez và Gareth Bale nhé! Nếu cả 2 anh này vẫn "làm ăn" tại Premier League, chắc chắn sẽ là đối thủ "đáng sợ" của chân sút người Hà Lan đấy. Mùa giải năm ngoái, Luis Suarez dừng lại ở con số 23 bàn còn Gareth Bale thì có 21 lần lập công.
Nhưng mà phải nói là cuối mùa trước Suarez bị cấm thi đấu 4 trận, đó mới là cơ hội để Persie "vượt mặt" đó các bạn ơi. Trước đó, chính chân sút bên phía Liverpool mới là người dẫn đầu cuộc đua nè. Nếu ngày ấy anh chàng người Uruguay được thi đấu đủ số trận thì còn chưa biết ai thắng ai nữa!
Những cái tên "bất ngờ" đáng gờm
Rõ ràng là Persie, Suarez và Gareth Bale là những ứng viên "nặng ký" nhất rồi. Nhưng cũng đừng "coi thường" những cái tên ở dưới nhé! Phải kể đến như Aguero, Dzeko, Michu, Lukaku...
Riêng về Aguero, anh chàng người Argentina mùa trước "xui xẻo" liên tục chấn thương và phải "xoay tua" theo chiến lược của Mancini nên chỉ ghi được có 12 bàn thôi. Nhưng mà nhớ lại mùa 2011/12, "đứa con cưng" của Man City đã có tới 27 lần "xé lưới" đối phương đấy nhé! Mùa này Kun Aguero sẽ comeback và chắc chắn sẽ tạo nên cuộc đua "căng đét" luôn!
Còn Dzeko, Michu hay Lukaku thì đều đã chứng minh "duyên ghi bàn" của mình rồi đó. Dzeko chắc chắn sẽ được ra sân nhiều hơn khi Tevez đã "bỏ đi" Etihad, Michu vẫn sẽ là mũi nhọn của Swansea (18 bàn mùa trước đấy!) được "phục vụ" bởi lối chơi tiki-taka phiên bản Laudrup, còn Lukaku (17 bàn) cũng sẽ có nhiều cơ hội "tỏa sáng" hơn khi được góp mặt cùng Chelsea với sự hỗ trợ đỉnh cao từ Mata, Oscar, Hazard...
Có thể Premier League không còn là "mảnh đất vàng" thu hút được những tiền đạo đỉnh nhất thế giới nữa, nhưng với những cái tên nêu trên, fan bóng đá Anh hoàn toàn có thể tin tưởng rằng mình vẫn sẽ được "đu đỉnh" với các "món ăn tinh thần" cực kỳ hấp dẫn từ cuộc đua giành ngôi Vua phá lưới đó nha!
Nguồn: soha.vn