Còn 1 ngày nữa hết Lễ mà cao tốc đã "rần rần", dân tình đua nhau về sớm "cho đỡ tắc" nhưng kết quả...

MèoCon2k5

New member
Chỉ còn một ngày nghỉ thôi mà chiều 2/5 mạng xã hội đã "loạn cào cào" với câu hỏi muôn thuở: Về hôm nay hay để mai, về giờ nào cho khỏi tắc đường?

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026 kéo dài tận 4 ngày từ thứ Năm đến hết Chủ Nhật luôn. Vừa trùng lễ vừa trùng cuối tuần, thời tiết lại đẹp nữa chứ, thế là nhu cầu đi du lịch và về quê tăng vọt khắp cả nước. Ngay từ đầu kỳ nghỉ, các tuyến đường cửa ngõ thành phố lớn đã chật như nêm, ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm rồi.

Đến chiều 2/5, khi kỳ nghỉ chỉ còn đúng một ngày, áp lực giao thông bắt đầu chuyển sang giai đoạn "ai cũng phải về"

Trên các hội nhóm, câu hỏi xuất hiện như nấm sau mưa: nên về giờ nào cho hợp lý nhỉ? Người thì phân vân giữa chiều với tối, người lại tính chờ sang sáng mai với hy vọng đường sẽ thông thoáng hơn.

26b4634d8fea5f8ecf55.jpg


Thực tế cho thấy, từ đầu giờ chiều cùng ngày, lượng xe từ các tỉnh đã bắt đầu dồn về các tuyến cao tốc và quốc lộ hướng vào Hà Nội ầm ầm. Sáng còn khá thoáng, nhưng đến chiều mật độ xe tăng vọt luôn á. Tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô, nhiều đoạn đã xuất hiện tình trạng di chuyển "rùa bò", dòng xe kéo dài ngoằn ngoèo.

58c12d4d305af8f5669b.png


Điểm đáng chú ý là tâm lý "né đông" lại đang tạo ra hiệu ứng ngược hẳn Nhiều người nghĩ chiều nay sẽ vắng nên tranh thủ đi sớm. Một bộ phận khác chọn đi buổi tối, trong khi không ít người vẫn quyết định sáng mai mới về. Thế là khi mọi người cùng nghĩ vậy, những khung giờ tưởng là hợp lý lại nhanh chóng trở thành cao điểm mới luôn

Ghi nhận từ những người đang trên đường cho thấy, có người đi từ hôm nay với kỳ vọng đường thoáng hơn, nhưng thực tế chỉ ở mức "okela", chứ không hề vắng. Một số người vừa hoàn thành hành trình từ Ninh Bình về Hà Nội cũng chia sẻ cao tốc chỉ đông nhẹ thôi, nhưng càng gần nội đô thì mật độ xe tăng vù vù, đặc biệt tại các nút giao lớn.

0f23a44861f9b48ab175.jpg


Ở thời điểm này, nhiều update realtime cho thấy khu vực cửa ngõ Thủ đô đã bắt đầu dồn xe rồi. Dù chưa phải ùn tắc trên diện rộng, nhưng xu hướng tăng nhanh về lưu lượng xe đang diễn ra rõ ràng khi ngày nghỉ cuối cùng cận kề.

d45aa290ff0893316e77.jpg


Với Chủ nhật là ngày nghỉ cuối, dự báo lượng người về thành phố sẽ còn tiếp tục tăng trong tối nay và sáng mai. Điều này đồng nghĩa với việc đi hôm nay hay mai đều có thể gặp áp lực giao thông như nhau thôi

Trong bối cảnh đó, thật sự không có khung giờ nào "hoàn hảo" cả. Khi nhu cầu di chuyển tập trung vào cùng lúc, mọi phương án đều có thể trở nên đông đúc. Thay vì cố tìm thời điểm vắng tuyệt đối, nhiều người chọn cách đi sớm hơn dự kiến hoặc chủ động chuẩn bị tinh thần cho hành trình kéo dài hơn bình thường.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top