Vừa qua, Nhật Kim Anh khoe tin vui khiến fan phấn khích: suất diễn "Cuốn Truyện Bị Đốt" ngày 4/10 đã sold out luôn rồi nha! Vở kịch do NSND Hồng Vân dàn dựng này vẫn còn suất diễn ngày 10/10, sau đó sẽ tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng vào ngày 18/10.
Sau hơn 10 năm tạm biệt sân khấu, quyết định quay lại với "Cuốn Truyện Bị Đốt" đang mang đến cho Nhật Kim Anh những trải nghiệm đặc biệt lắm đó. Chị được sống trọn với nhân vật và cảm nhận trực tiếp tình cảm từ khán giả - cái cảm giác mà chỉ sân khấu mới có được!
Thực ra thì cách đây hơn 10 năm, Nhật Kim Anh từng "thử vị" sân khấu kịch rồi. Chị từng tham gia "Ban Mai Về Đâu?" tại Nhà hát Kịch 5B cùng Tâm Anh, Cẩm Hò và nhận thêm vài lời mời hợp tác khác. Nhưng mà lúc đó, sân khấu chưa thể là lựa chọn lâu dài của chị. Quá bận rộn với công việc kinh doanh, lịch đóng phim và chăm sóc gia đình - không đủ thời gian để tập luyện và nghiên cứu nhân vật đàng hoàng được
Plot twist là mối duyên sân khấu được nối lại khi Nhật Kim Anh có dịp gặp gỡ và tâm sự cùng NSND Hồng Vân. Từ cuộc gặp này, chị tham gia "Cuốn Truyện Bị Đốt" - vở diễn do Hồng Vân dàn dựng từ kịch bản của Tất Thọ, lấy cảm hứng từ "Người hùng không cầm súng". Tác phẩm kể về những câu chuyện, ký ức và mất mát gắn với người lính Trường Sơn. Trong vở này, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm - một nữ chiến sĩ mang trong mình nhiều câu chuyện riêng phía sau chiến tranh.
Vai diễn này cho phép Nhật Kim Anh khai thác nhiều cung bậc cảm xúc hơn hẳn. Sau nhiều năm với âm nhạc và điện ảnh, việc trở lại sân khấu giúp chị tiếp cận nhân vật theo một cách hoàn toàn khác - đặc biệt là khi mọi cảm xúc phải được thể hiện trực tiếp trước khán giả luôn á!
Lần trở lại này không đơn thuần là nhận thêm một dự án. Nó giống như Nhật Kim Anh đang nối lại một mối duyên từng phải bỏ dở vì những ưu tiên khác trong cuộc sống. Điểm khác biệt lớn nhất so với 10 năm trước? Bây giờ chị có thể chủ động hơn nhiều trong cách làm nghề rồi!
Việc suất diễn ngày 4/10 cháy vé nhanh như chớp cũng là một tín hiệu đáng mừng lắm đó. Sau nhiều năm vắng bóng, chị vẫn được khán giả quan tâm và ủng hộ nhiệt tình với lĩnh vực mình từng yêu thích. Và khác với điện ảnh, sân khấu không có "NG" hay quay lại cảnh nào đâu nha. Mỗi suất diễn chỉ diễn ra một lần duy nhất trước khán giả. Diễn viên phải kiểm soát thoại, động tác, tâm lý và cảm xúc trong suốt thời lượng của vở - áp lực nhưng cũng thú vị không kém!
Sau nhiều năm với âm nhạc và điện ảnh, sân khấu giờ đây như một niềm vui mới được tìm lại. Nếu âm nhạc và điện ảnh từng là những phần quan trọng trong hành trình nghệ thuật, thì sân khấu giờ đây tiếp tục trở thành một tình yêu khác mà Nhật Kim Anh muốn dành thời gian theo đuổi.
"Cuốn Truyện Bị Đốt" còn có sự tham gia của Ốc Thanh Vân trong vai Thu Hà nữa đó! Đây là lần đầu hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu trong một dự án do sân khấu kịch của NSND Hồng Vân dàn dựng.
Sau 10 năm, Nhật Kim Anh trở lại sân khấu với tâm thế hoàn toàn khác. Chị không còn phải đau đầu với câu hỏi "có đủ thời gian không", mà giờ có thể chủ động lựa chọn điều mình muốn làm và tập trung toàn tâm toàn ý cho nhân vật.
Suất diễn đầu tiên cháy vé có thể chưa phải là thước đo cho toàn bộ hành trình trở lại, nhưng chắc chắn là một tín hiệu đáng trân trọng rồi. Quan trọng hơn doanh thu hay số lượng suất diễn, Nhật Kim Anh dường như đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc từng bỏ quên trong nhiều năm: được đứng dưới ánh đèn, được sống cùng nhân vật và kết nối trực tiếp với khán giả.
Nguồn: saostar.vn