Comeback phòng trọ sau 5 tháng: Xe máy hoá thạch, tủ lạnh thành hệ sinh thái, xem xong muốn quay xe luôn!

e1310a8ed3c3bc8496c2.jpg


Thật sự không biết anh chàng này cảm thấy thế nào khi mở cửa phòng, chứ netizen xem qua màn hình thôi mà đã sốc nặng rồi đây!

bd925ec750ea270c90ae.jpg


Dạo này hội sinh viên - công sở đang rục rịch quay lại thành phố sau đợt về quê dài ngày, khắp nơi trên mạng xã hội ai cũng hype lắm. Nhưng mà thực tế không phải cứ lên là vui đâu nha! Trước khi comeback với cuộc sống thành thị nhộn nhịp như xưa, hội về quê lâu ngày phải đối mặt với một thử thách cực kỳ đau đầu (và đau cả người luôn) - đó là dọn dẹp phòng trọ sau mấy tháng bỏ hoang

Clip về cảnh tượng "tận thế" tại phòng trọ sau 5 tháng về quê của anh chàng Phạm Huy đang viral khắp mạng xã hội là minh chứng rõ nhất!

Clip cảnh tượng phòng trọ sau 5 tháng về quê (Nguồn: @huybangiaydeyy)

Sau khoảng thời gian dài "đắp chiếu", từng món đồ trong phòng của Huy đều... tiến hóa hết rồi các bạn ơi! Nồi cơm điện không chỉ mốc xanh như bao người hay share mà đã biến thành một thứ nước màu nâu đen kinh dị, xe máy phủ kín bụi như cổ vật, còn tủ lạnh thì lúc nhúc những sinh vật lạ không rõ nguồn gốc

Dù bàng hoàng lắm nhưng Huy vẫn kiên nhẫn quay cận cảnh từng "hiện trường" kèm những câu comment hài hước kiểu: "quả nồi cơm chấm hết", "xe máy thành hoá thạch", "tủ lạnh sắp thành một hệ sinh thái mới"... Kết clip, anh chàng chỉ biết thốt lên một câu: "Thật là hết nước chấm!"

ace225d90255a9c9e40d.png


d759cdd4925de6534a0b.png


e5bce21dc0677997c818.png


01fa6507fb03e768a7ef.png


dd998035300b6d2aebbf.png


c1251a7ddf15bd8ebdac.png




Liên hệ với chủ nhân clip, Phạm Huy tâm sự: "Lúc mở cửa phòng ra mình chỉ muốn đóng lại rồi quay về tiếp thôi. Ngoài những gì có trong clip thì còn 10kg gạo bị mốc, dây máy bơm nước bị chuột cắn đứt, đệm cũng thành chỗ ngủ của chuột luôn. Hiện tại mình đã mất 1 ngày trời để lau dọn mà vẫn chưa xong". Anh chàng còn cho biết thêm là đã về nhà từ đợt lễ 30/4 - 1/5 luôn á!

Dưới clip, netizen ùa vào comment rần rần. Có người thương cảm, có người lại lo sốt vó cho phòng trọ của mình vì vẫn chưa kịp lên thành phố:

- Dọn mệt đấy. Chúc anh may mắn!
- Tự nhiên ngửi được mùi qua internet ạ!
- Quả nồi cơm điện từ cơm hoá thành nước luôn rồi.
- Quần áo có bị mọt ăn không anh? Em lo quá.
- Tui bắt đầu lo lắng cho căn phòng của mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top