Tô Anh Đạt (sinh năm 2002, quê Hà Tĩnh) vừa "flex" thành tích 28,5 điểm khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sau hai lần "xịt" trước đó. Plot twist ở đây là cậu ấy đã phải trải qua hành trình gian nan đầy cảm xúc để có được kết quả này!
Khi may mắn chưa đến lượt mình
Năm 2020, Anh Đạt lần đầu bước vào kỳ thi với ước mơ trở thành bác sĩ tại Học viện Quân y. Thế nhưng kết quả không như mong đợi đã khiến cậu "sốc nặng". "Mình vô cùng buồn và hụt hẫng luôn. Từng là học sinh chuyên khối B, đoạt giải Nhì HSG môn Sinh cấp tỉnh mà lại trượt đại học. Thất vọng về bản thân lắm", Đạt tâm sự.
Nhưng thất bại chưa phải dấu chấm hết! Sau khi vượt qua giai đoạn "tâm lý bão hòa", chàng trai gen Z này quyết tâm comeback vào năm 2021. Với sự động viên từ gia đình và support từ thầy cô, bạn bè, Đạt đã "cày" được 27,35 điểm khối C03 và 28 điểm khối C00.
Với số điểm này, Đạt đã trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Cậu ấy chia sẻ: "Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, mình vui như "Tết" luôn! Được khoác lên mình màu áo công an nhân dân, cống hiến thanh xuân cho đất nước - đó là niềm tự hào cực lớn!"
Nhưng cuộc đời không phải phim Disney, sau 6 tháng huấn luyện, Đạt phải tạm dừng ước mơ công an vì gặp vấn đề sức khỏe trong đợt luyện tập cho lễ bế giảng. "Mình tuyệt vọng vì phải dừng hoài bão đã ấp ủ bấy lâu", Đạt thổ lộ.
Level 3: Comeback đỉnh cao sau 1 tháng "cày" ngày đêm
Quay lại cuộc chiến lần 3 năm 2022, Đạt đã "xé gió" với 28,5 điểm khối C00 (Văn 9,5 - Sử 9,75 - Địa 9,25). Điểm số này nghe xong "đứng hình" luôn các bạn ơi!
"Mình chỉ thật sự bắt đầu ôn cách kỳ thi 1 tháng thôi, vì trước đó còn đắm chìm trong thất bại. Động lực để comeback chính là câu 'No pain - No gain' - không trải qua đau đớn thì không có thành công", Đạt kể.
Hành trình ôn thi lại không hề dễ dàng. Phải tổng ôn lại toàn bộ kiến thức, nhưng Đạt không bỏ cuộc. Cậu tận dụng tối đa các bài giảng và đề luyện trên mạng xã hội để rà soát kiến thức. Mỗi lúc nản, cậu lại nhìn lại những lần thất bại để biến chúng thành động lực.
Bí kíp học của Đạt là tự thiết kế sơ đồ tư duy cho từng môn, giúp nhìn thấy mối liên hệ giữa các vấn đề một cách dễ dàng hơn. "Điều quan trọng nhất vẫn là ý chí và sự quyết tâm của bản thân", Đạt nhấn mạnh.
Hiện tại, mục tiêu tiếp theo của Đạt là ngành Luật sư tại ĐH Luật Hà Nội. Cậu gửi gắm đến những bạn đang trong hoàn cảnh tương tự: "Nếu gặp thất bại, hãy nhìn cách hoạt động của mũi tên. Mũi tên muốn bắn về đích phải kéo mạnh về sau. Chúng ta cũng vậy, thất bại giống như cách khởi động để đẩy ta tiến xa hơn. Chỉ cần đủ ý chí và quyết tâm!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn