Hết phải dựng lều... trong nhà hay "du lịch trên giường" qua màn hình điện thoại rồi các bạn ơi! Giờ đây, giới trẻ Sài Gòn đã có thể rủ nhau đi cắm trại thật sự sau bao ngày giãn cách xã hội ngứa chân muốn đi
Solo cắm trại - vibe "một mình vẫn vui"
Sau khi Sài Gòn chuyển sang chế độ "bình thường mới", Lư Hoàng Thông đã comeback với passion cắm trại của mình với chuyến đi 1 ngày 1 đêm. Bạn ấy chọn luôn một khu rừng ngập mặn mini gần nhà, phóng xe máy là tới. Thông kể lại cảm giác được trở lại cắm trại "chill phết", rừng như "xanh" hơn và cây cối um tùm hẳn lên ý
Là fan cứng của việc đi camping một mình, Thông thấy trải nghiệm này khá xịn. Bạn ấy chia sẻ: "Khi đi cắm trái một mình, mình sẽ phải tự xử lý mọi việc phát sinh. Điều này giúp mình tự lập hơn và luyện được skill giải quyết tình huống luôn". Sau khi chọn được spot ưng ý, Thông bắt đầu dựng lều, kiếm củi khô để sưởi ấm và đuổi lũ muỗi phiền phức. Bạn ấy tranh thủ nhóm lửa nấu ăn trước khi trời tối. Xong xuôi thì ngồi bên lửa trại, thả mình vào âm thanh của rừng đêm - vibes không thể nào tả hết
Ngoài ra, Thông còn quay video những chuyến đi và đăng lên kênh YouTube cá nhân. Mục đích là lưu lại những khoảnh khắc xịn xò, đồng thời trau dồi thêm kinh nghiệm cho công việc nữa. Kênh này lập từ lâu rồi nhưng gần đây Thông mới thực sự đầu tư chăm chút cho nó.
Trước khi giãn cách, Thông đã đi cắm trái ở nhiều địa điểm quen thuộc như: Hồ Trị An, Hồ Dầu Tiếng, Kê Gà, Hòn Đỏ - Phan Rang... Trong thời gian social distancing, bạn ấy thường xuyên cày video của các YouTuber du lịch vì phải tạm gác đam mê một thời gian. Nếu dịch ổn định hơn, Thông sẽ tiếp tục hành trình solo camping ở nhiều nơi như Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Rang và Phú Yên
Slow life - tận hưởng tuổi trẻ theo cách riêng
Được trở lại với việc cắm trái sau thời gian dài, Tạ Thanh Sang (sống tại Sài Gòn) cảm thấy vô cùng thoải mái vì được "unload" nhiều áp lực. Sang chọn Cần Giờ làm điểm đến cùng hội bạn thân trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm. Bên cạnh đó, bạn ấy chọn ngày trong tuần để tránh kẹt xe khi di chuyển - thông minh phết nhỉ!
Sang đã mê cắm trái được khoảng 5-6 năm rồi vì cảm thấy hoạt động này lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với những người "không mơ nhà, mơ cửa, chỉ mơ núi, mơ sông". Theo Sang, đi cắm trái là một cách cảm nhận cuộc sống, tạm xa thành phố để hòa mình với thiên nhiên.
Là admin của nhóm "Camping in VietNam - Cộng đồng thích cắm trại Việt Nam" nên Sang luôn gửi gắm message bảo vệ môi trường qua hashtag "cắm trại không rác" - respect!
Sau 4 tháng ở nhà, Súp Lơ (nhân viên kinh doanh) cũng quay lại với kế hoạch cắm trái cùng hội bạn. Vào ngày 17/10 vừa qua, bạn ấy cùng nhóm 7 người đã có chuyến đi đến Hồ Trị An (Đồng Nai). Súp Lơ chia sẻ: "Tụi mình chọn Hồ Trị An vì ở đây có bãi cắm trái trong lành, yên tĩnh, ít người biết nên không gây tụ tập đông người". Mọi người trong nhóm đều rất yên tâm vì đã full 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành. Thêm vào đó, các thành viên cũng luôn đeo khẩu trang khi di chuyển và chuẩn bị sẵn cồn, nước rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn
Thời điểm nhóm bạn đến, bãi cắm trái có khá ít người nên ai cũng thấy thoải mái, yên bình. Súp Lơ kể: "Tụi mình tự chuẩn bị lều trại, đồ ăn, nước uống. Đến nơi nhóm mình dựng lều, đốt lửa trại, ngồi lại ăn uống, trò chuyện với nhau đến gần sáng vui vô cùng. Cắm trái không chỉ đem đến thời gian thư giãn mà còn giúp tụi mình gắn kết hơn, có thêm nhiều kỷ niệm tuổi trẻ khó quên"
Được biết, nhóm của bạn ấy rất support trào lưu "cắm trái không rác" nên luôn dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi rời đi. Trước đây, Súp Lơ thường đi cắm trái vào cuối tuần hằng tuần, với nhóm lớn khoảng 15-20 người, ở khá nhiều nơi như: Núi Chứa Chan, Đà Lạt, đảo Phú Quý, đảo Bình Hưng... Sắp tới, khi cuộc sống bình thường trở lại, Súp Lơ sẽ tiếp tục những chuyến đi như một cách để sống chậm lại, trải nghiệm, tận hưởng tuổi trẻ của mình
Nguồn: svvn.tienphong.vn