Câu chuyện lội ngược dòng của Phạm Minh Hiếu (K64 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng - Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội) đang khiến nhiều bạn trẻ phải trầm trồ. Từ một sinh viên GPA 1.71, bị góp ý "sao lại học Kinh tế trong trường Kỹ thuật", giờ đây bạn ấy đã có hàng loạt nghiên cứu được đăng trên các tạp chí và hội thảo quốc tế đình đám như Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Hội thảo Quốc tế về các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ 5, Hội thảo Khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần II...
Xuất phát điểm "đau não": GPA 1.71 và vô vàn drama
Xuất thân từ một ngôi trường làng, Minh Hiếu từng liên tục tự hoài nghi về lựa chọn của bản thân. Chưa kể phải nghe nhiều câu "cà khịa" kiểu "Tại sao lại học Kinh tế trong ngôi trường Kỹ thuật?"
Hết năm nhất với GPA chỉ vỏn vẹn 1.71 (xếp loại trung bình), chàng trai cảm thấy chán nản và bất lực tới mức không hứng thú với bất kỳ hoạt động nào. Thế là quyết định... bỏ bê học hành, chỉ lo đi làm thêm kiếm tiền.
Plot twist nhờ... COVID-19!
Suốt 2 năm sống trong tâm thế "lười + thiếu động lực", bước ngoặt bất ngờ đến với Hiếu khi dịch COVID-19 ập tới. Hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, chàng trai buộc phải nghỉ làm thêm.
Có thời gian nhìn lại bản thân, một câu hỏi lóe lên trong đầu: "Hay là mình thay đổi nhỉ? Nhưng liệu 2 năm có kịp không?"
Rồi cơ duyên đến như một phép màu - Hiếu nhận lời tham gia nghiên cứu khoa học cùng một bạn học và PGS. Nguyễn Thị Thu Thủy.
"Đến giờ nghĩ lại, đó là một quyết định vô tình nhưng thật sự sáng suốt. Ngọn lửa đam mê nghiên cứu đã thắp lên trong mình niềm say mê với học thuật mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới" - Hiếu tâm sự.
Hành trình "phá kén" không hề dễ dàng
Để có thêm thời gian cho nghiên cứu, Hiếu phải vất vả học cách lên kế hoạch chi tiết cho cả năm học, từng kỳ, từng môn, chi tiết đến từng điểm thành phần. Motto của bạn ấy lúc này: "Mình chưa thử làm, sao biết mình không làm được?"
Năm đầu tiên làm nghiên cứu, Hiếu không nhận được "quả ngọt" nào, chỉ đạt giải Khuyến khích cấp Viện. Nhưng nhờ sự động viên của cô Thủy, bạn ấy vẫn kiên trì, sống tích cực và đón nhận mọi thứ với sự trân trọng.
"Mình bứt phá khỏi vùng an toàn, học được cách nhìn nhận đa chiều, tư duy mở và cả cách quản lý thời gian hiệu quả để cân bằng giữa nhiều mục tiêu" - Hiếu chia sẻ.
Từ "tay mơ" thành "cao thủ"
Không bỏ cuộc, Hiếu tiếp tục tham gia nghiên cứu lần 2 với tâm thế là người "từng trải". Lần này, bạn ấy trở thành Nhóm trưởng đội nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa, tập trung vào những rào cản trong chuỗi cung ứng ngành dệt truyền thống Việt Nam.
Dù phải thức trắng đêm xử lý dữ liệu, căng thẳng với áp lực công việc và học tập, nhưng nỗ lực của Hiếu đã được đền đáp xứng đáng!
Bạn ấy giành giải Nhì "Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Đại học, phân ban Kinh tế và Quản lý", cùng 03 tác phẩm được đăng trên các tạp chí, hội thảo trong nước và quốc tế.
Lần đầu tiên trong lịch sử!
Đề tài của nhóm Hiếu được Viện Kinh tế "chọn mặt gửi vàng", trở thành một trong 485 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Tháng 1/2024, bài nghiên cứu của nhóm chính thức được Bộ GD&ĐT vinh danh giải Ba. Đây cũng là lần đầu tiên Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội có giải Ba cấp Bộ cho đề tài về Chuỗi cung ứng!
Thành tích "bùng nổ" trong 2 năm cuối
Từ những bước ngoặt đầu tiên, Hiếu tiếp tục "cày" thêm nhiều thành tích:
• Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố 2 năm liên tiếp
• Học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc 4 kỳ liên tiếp
• Quý quân cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam
• Học bổng Sinh viên Tài năng VALOMA
• Và còn nhiều hơn nữa...
Lời cảm ơn chân thành
Nhìn lại hành trình, Hiếu bày tỏ: "PGS. Nguyễn Thị Thu Thủy và TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa giống như một người mẹ, người chị, người bạn vừa khó tính lại dễ tính. Các cô luôn đồng hành và dùng mọi tâm huyết hướng dẫn."
Cô trò đã cùng nhau trải qua những cuộc họp tới 1 giờ sáng, những lúc bất đồng quan điểm mà "cãi nhau", giận nhau không liên lạc. Nhưng ở những lúc chán nản, đề tài bấp bênh nhất, các cô luôn động viên, chỉ bảo ân cần.
"Cô cố gắng vì mình, thì mình phải khiến cô tự hào" - Hiếu tự nhủ như vậy.
Bạn ấy cũng không quên cảm ơn 3 thành viên trong nhóm: "4 tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng lại là những mảnh ghép hoàn hảo. Nhờ các bạn mà mình học được cách giao tiếp, suy nghĩ tích cực và tự nhìn nhận bản thân."
Tổng hợp thành tích "xịn sò" của Minh Hiếu:
Nguồn: svvn.tienphong.vn