Sau 10 năm "mất tích" trên màn ảnh nhỏ, "Tề Thiên Đại Thánh" Lục Tiểu Linh Đồng chính thức comeback với phim Vân tước khiếu thiên lục, và lần này không phải là Tôn Ngộ Không nữa đâu nhé!
Bối cảnh cuối đời nhà Thanh, ông vào vai Kim Khuê - một thầy võ kiêm thầy kịch của nhân vật Mạnh Kim Phúc (do Trương Nhất Sơn đảm nhận). Điểm đặc biệt là lần này ông không "cosplay" Khỉ Vàng nữa, mà hoá thành người thầy nghiêm khắc, tay cầm roi nhưng lòng đầy tình thương
Nhân vật Kim Khuê tuy trông có vẻ "khắc nghiệt" với học trò, nhưng sâu bên trong lại là một thầy giáo siêu tâm lý, luôn lo lắng chỉ đường cho đệ tử tìm được con đường nghệ thuật của riêng mình. Nghe mà thấy đáng yêu quá đi!
Phim kể về hành trình gian nan của Mạnh Kim Phúc trên con đường theo đuổi Kinh kịch giữa thời loạn cuối nhà Thanh. Điểm cộng là phim còn showcase cả quá trình khổ luyện của nghệ sĩ và quảng bá nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống lên màn ảnh. Và tất nhiên rồi, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn có màn flex kỹ năng kịch Khỉ (hay còn gọi là kịch Đại Thánh) - thứ đã ăn sâu vào DNA gia đình ông qua bao thế hệ!
Comeback này trùng hợp với thời điểm ông vẫn bận rộn với các hoạt động liên quan đến Tôn Ngộ Không. Trước đó tháng 6/2026, ekip Tây du ký: Chân giả Mỹ Hầu Vương đã thả poster xác nhận ông tiếp tục "cân" vai Tôn Ngộ Không nhờ công nghệ motion capture xịn sò. Thậm chí Mã Đức Hoa cũng góp mặt với vai Trư Bát Giới luôn nha!
Khác với diễn xuất thông thường, công nghệ motion capture này sẽ "bắt" mọi chuyển động của diễn viên rồi chuyển sang nhân vật 3D. Nhờ vậy, dù tuổi đã cao nhưng Lục Tiểu Linh Đồng vẫn có thể truyền hết tinh thần Tôn Ngộ Không vào tác phẩm hoạt hình hiện đại. Phim dự kiến ra mắt trong năm 2026 nhưng chưa rõ ngày cụ thể!
Thời gian gần đây, AI phát triển mạnh và tạo ra vô số phiên bản Tôn Ngộ Không trên mạng xã hội. Lục Tiểu Linh Đồng cho rằng công nghệ có thể support việc kể chuyện về nhân vật này, nhưng nghệ thuật biểu diễn vẫn không thể thay thế được. Ông từng khẳng định: công nghệ không thể 100% thay diễn viên trong việc tạo biểu cảm và "thổi hồn" vào nhân vật!
Nhắc đến Lục Tiểu Linh Đồng là nhắc đến Tây du ký phiên bản truyền hình được làm từ năm 1982 và lên sóng lần đầu năm 1986. Hình ảnh Tôn Ngộ Không của ông đã trở thành biểu tượng kinh điển của màn ảnh Trung Quốc, khiến khán giả nhiều thế hệ mê mẩn. Tác phẩm này còn giữ kỷ lục về số lần phát lại tại Trung Quốc nữa đó!
Ở tuổi 67, ông không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nữa. Thay vào đó, ông dành thời gian viết sách, đi diễn thuyết ở các trường học và truyền bá nghệ thuật kịch Khỉ cho thế hệ trẻ. Với ông, việc theo đuổi một lĩnh vực lâu dài và làm tốt công việc đó chính là triết lý sống xuyên suốt sự nghiệp!
Nguồn: saostar.vn