Dù không ra sân thi đấu, nhưng Chanathip Songkrasin vẫn khiến cả làng bóng đá khu vực "dậy sóng" với lời động viên đầy nhiệt huyết, khẳng định đẳng cấp của Thái Lan và "réo tên" thẳng thừng đối thủ truyền kiếp Việt Nam
Tuy đã 33 tuổi và không trực tiếp lăn xả trên sân ở giải đấu này, nhưng Chanathip Songkrasin vẫn biết cách flex vị thế thủ lĩnh tinh thần của bóng đá xứ Chùa Vàng. Màn xuất hiện bất ngờ của anh trong buổi họp đội cùng lời "thả thính" đầy năng lượng đã tiếp thêm động lực siêu to cho các đồng đội. "Messi J" nhấn mạnh về ý nghĩa thiêng liêng của màu áo ĐTQG, kêu gọi mỗi cầu thủ phải chiến đấu hết mình với niềm tự hào cực đỉnh, sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ vì màu cờ sắc áo, vì gia đình và hàng triệu fan hâm mộ quê nhà
Không cần lời lẽ hoa mỹ, Chanathip động viên đồng đội bằng cách nhìn thẳng vào thực tế. Anh thẳng thắn: "Tôi tin rằng ban huấn luyện đã nắm rõ chiến thuật để đối đầu với Việt Nam rồi. Nhưng tôi muốn nói thật này: chúng ta không cần phải gánh áp lực phải chơi đẹp kiểu phối hợp tiki-taka rồi đưa bóng vào lưới đâu. Chúng ta không thể đột ngột chuyển sang lối chơi hoa mỹ để ghi bàn ngay lúc này được. Tôi hiểu vì sao đôi khi phải lùi sâu phòng ngự, hay tại sao không thể pressing liên tục, đơn giản là chúng ta không đủ thể lực để liên tục gây sức ép tầm cao; thời gian tập trung của toàn đội cũng ngắn hơn."
Thay vì theo đuổi sự hoàn hảo về lối chơi, thủ lĩnh tinh thần của Thái Lan kêu gọi các đồng đội tập trung vào bản lĩnh và quyết tâm giành kết quả tốt nhất. Anh khẳng định: "Nhưng đừng quên sức mạnh lớn nhất của chúng ta là tinh thần không chấp nhận thua cuộc. Chúng ta phải đánh bại mọi đối thủ trong khu vực ASEAN. Tôi thực sự tin rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng"
Với kinh nghiệm dày dặn từ các trận Super Classic Đông Nam Á, Chanathip dự đoán Việt Nam sẽ tung hết hỏa lực, dùng mọi chiêu thức để hạ gục Thái Lan bằng được. "Còn về phía Việt Nam, vì họ quyết tâm đánh bại Thái Lan nên tôi dám chắc họ sẽ dốc toàn lực. Họ sẽ tấn công, tung ra mọi chiêu bài và cố gắng hạ gục chúng ta. Nhưng tôi biết chúng ta sở hữu hàng phòng ngự vững như bàn thạch. Mọi người đều kỷ luật và sẵn sàng hy sinh, lùi về phòng ngự, chiến đấu vì tập thể và lập tức dâng cao ngay khi giành lại được bóng", Chanathip phân tích.
Đặt trọn niềm tin vào khả năng vô địch của đội nhà, ngôi sao 33 tuổi chia sẻ cảm xúc chân thành: "Các bạn thật tuyệt vời. Với các cầu thủ đàn anh và đàn em, tôi cũng chỉ là một fan bình thường thôi. Khi xem trận đấu, tôi cũng hồi hộp chẳng kém gì mọi người. Cảm giác nghẹt thở và căng thẳng tột độ, nhưng tôi luôn tự hào mỗi khi đội tuyển quốc gia Thái Lan giành chiến thắng. Tôi muốn nói rằng, tôi tin chúng ta có thể mang chiếc cúp vô địch về nhà"
Kết thúc buổi nói chuyện, Chanathip không ngần ngại tung đòn tâm lý chiến nhắm thẳng vào đại kình địch để khẳng định đẳng cấp bóng đá Thái Lan. Anh nhấn mạnh: "Họ cứ nghĩ mình giỏi lắm, còn những người khác thì coi thường chúng ta, cho rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ lọt vào chung kết hay giành được danh hiệu. Giờ là lúc chúng ta chứng minh cho họ thấy. Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và góp tiếng nói của mình để khẳng định: 'Này, chúng ta vốn dĩ đã là một đội bóng tuyệt vời rồi.' Còn về phía Việt Nam, chúng ta hiểu rõ sự thật. Họ không giỏi như người ta vẫn tưởng đâu. Chúng ta không cần phải tỏ ra quá e dè hay nể sợ đối thủ, bởi vì chúng ta là đội tuyển quốc gia, và đẳng cấp của chúng ta cũng ngang ngửa với họ".
Phát ngôn "căng đét" này hứa hẹn sẽ càng làm tăng độ hot cho cuộc đối đầu Thái Lan vs Việt Nam sắp tới nè!
Nguồn: techz.vn