KẹoNgọtXinhXắn
New member
Một nắm cơm nguội trộn với vài con châu chấu, cào cào bỏ trong túi ni lông - bữa ăn đơn giản đến xót xa của các em nhỏ vùng cao Hoàng Su Phì đã làm nhiều người phải nghẹn ngào.
Với các em bé vùng cao, một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng đối với các em luôn là một giấc mơ xa vời. Bởi ở nơi cuộc sống còn ngập tràn khó khăn, đói nghèo thì việc các em được ăn no đủ bữa thật sự không dễ tí nào
Mới đây thôi, một bức ảnh ghi lại bữa sáng của một học sinh tại điểm trường xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Gói cơm nguội lạnh ngắt trộn vài con châu chấu, cào cào rang khô đựng trong túi ni lông đơn sơ mà em vội vàng ăn lúc ở trường.
Bức ảnh cơm trộn châu chấu của một em bé vùng cao. Nguồn: Facebook.
Cộng đồng mạng đã vô cùng xót xa và lo lắng cho sức khỏe của những em bé vùng cao khi phải ăn những bữa cơm thiếu thốn đến thế. "Không thịt, không cá, không rau, không một chất dinh dưỡng gì cả. Dường như các em chỉ ăn để chống đói chứ không phải là ăn cơm nữa", bạn T.C buồn bã chia sẻ.
"Nhìn mà thương quá, các em quá khó khăn và vất vả. Có lẽ một bữa cơm đầy đủ thức ăn lúc này lại trở thành niềm mơ ước xa vời luôn á. Trời giờ lạnh hơn rồi, thấy các em thiếu thốn mà thương lắm, nghèo đói từ cái ăn đến cái mặc...", H.T xót xa bày tỏ
Hình ảnh những cô bé, cậu bé vùng cao phải sống trong điều kiện khắc khổ đã không còn quá xa lạ nữa. Mỗi khi bất chợt gặp hoặc chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em, nhiều người đã không thể nào giữ được nước mắt.
Nồi thức ăn nhỏ xíu này là thức ăn mặn của cả 27 học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn trường tiểu học Kiên Thành, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái). Bức ảnh được ghi lại vào năm 2015 khi 27 em nhỏ phải chia nhau nồi thức ăn trị giá có 18 nghìn đồng thôi
Thế nhưng dù thức ăn chỉ có rất ít nhưng tất cả các em đều ăn ngon lành. Nụ cười tươi tắn của các bé khiến nhiều người cảm động vô cùng luôn
Nguồn: kenh14.vn