Bin2k61771
New member
Thật sự là dù cơm quán có ngon cỡ nào thì cơm nhà vẫn là no.1 không ai qua mặt được nhé! 
Tình yêu thương của mẹ không gì bằng được những mâm cơm chuẩn chỉnh mỗi ngày. Thấy con ăn ngon, bữa nào cũng xơi hết phần là chị Lan Anh (sống tại Hà Nội) có ngay động lực lao vào bếp nấu nướng rồi. Tuy là mất chút thời gian chuẩn bị nhưng quan trọng là chồng con lúc nào cũng có cơm canh nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe để làm việc học tập hiệu quả ý mà!
"Cơm nhà vẫn là vẫn là tuyệt vời nhất mọi người nhỉ!
Nhà mình sống ở Hà Nội, gia đình gồm có 2 người lớn và hai bạn nhỏ đang học tiểu học. Đồ ăn thức uống thì mình hay được họ hàng gửi cho: Đồ biển thì mẹ chồng cung cấp, rau, trứng, thịt, đồ khô thì họ hàng bên ngoại tài trợ. Đồ quê gửi về mình thường chia thành bữa, cất tủ lạnh ăn dần. Thỉnh thoảng lại được cho cả rau nữa nên bình thường mình chỉ đi chợ mua bổ sung thịt bò, cá hồi và rau quả tươi.
Cơm mẹ nấu lúc nào cũng là ngon nhất
Đây là những bữa ăn mà phần lớn nguyên liệu được các "nhà tài trợ". Bữa ăn trong các ngày trong tuần thì mình chỉ có khoảng 20-45 phút để chuẩn bị. Vì hôm nào cũng phải đưa đón các bạn nhỏ đi học thêm.
Bữa ăn của các ngày nghỉ thì sẽ cầu kỳ và tốn thời gian hơn xíu. Mình thường sơ chế sẵn nguyên liệu và chia bữa. Buổi sáng sẽ ướp sẵn, tối về chỉ việc nấu. Những món cồng kềnh như nem, cá kho, ruốc, muối vừng... thì sẽ làm vào cuối tuần và chia bữa cho các ngày trong tuần", chị Lan Anh chia sẻ.
Cơm mẹ nấu nhìn là muốn ăn luôn
Nhìn những mâm cơm chị Lan Anh làm cho gia đình, nhiều mẹ phải thốt lên ngưỡng mộ luôn vì bà mẹ 2 con này quá là chăm chỉ và chỉn chu ấy chứ! Món nào cũng ngon mắt, nhiều màu sắc và đầy đủ dinh dưỡng. Bữa nào cũng sẽ có cơm, canh, món mặn, rau, tráng miệng - chuẩn không cần chỉnh luôn!
Nguồn: kenh14.vn
Tình yêu thương của mẹ không gì bằng được những mâm cơm chuẩn chỉnh mỗi ngày. Thấy con ăn ngon, bữa nào cũng xơi hết phần là chị Lan Anh (sống tại Hà Nội) có ngay động lực lao vào bếp nấu nướng rồi. Tuy là mất chút thời gian chuẩn bị nhưng quan trọng là chồng con lúc nào cũng có cơm canh nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe để làm việc học tập hiệu quả ý mà!
"Cơm nhà vẫn là vẫn là tuyệt vời nhất mọi người nhỉ!
Nhà mình sống ở Hà Nội, gia đình gồm có 2 người lớn và hai bạn nhỏ đang học tiểu học. Đồ ăn thức uống thì mình hay được họ hàng gửi cho: Đồ biển thì mẹ chồng cung cấp, rau, trứng, thịt, đồ khô thì họ hàng bên ngoại tài trợ. Đồ quê gửi về mình thường chia thành bữa, cất tủ lạnh ăn dần. Thỉnh thoảng lại được cho cả rau nữa nên bình thường mình chỉ đi chợ mua bổ sung thịt bò, cá hồi và rau quả tươi.
Cơm mẹ nấu lúc nào cũng là ngon nhất
Đây là những bữa ăn mà phần lớn nguyên liệu được các "nhà tài trợ". Bữa ăn trong các ngày trong tuần thì mình chỉ có khoảng 20-45 phút để chuẩn bị. Vì hôm nào cũng phải đưa đón các bạn nhỏ đi học thêm.
Bữa ăn của các ngày nghỉ thì sẽ cầu kỳ và tốn thời gian hơn xíu. Mình thường sơ chế sẵn nguyên liệu và chia bữa. Buổi sáng sẽ ướp sẵn, tối về chỉ việc nấu. Những món cồng kềnh như nem, cá kho, ruốc, muối vừng... thì sẽ làm vào cuối tuần và chia bữa cho các ngày trong tuần", chị Lan Anh chia sẻ.
Cơm mẹ nấu nhìn là muốn ăn luôn
Nhìn những mâm cơm chị Lan Anh làm cho gia đình, nhiều mẹ phải thốt lên ngưỡng mộ luôn vì bà mẹ 2 con này quá là chăm chỉ và chỉn chu ấy chứ! Món nào cũng ngon mắt, nhiều màu sắc và đầy đủ dinh dưỡng. Bữa nào cũng sẽ có cơm, canh, món mặn, rau, tráng miệng - chuẩn không cần chỉnh luôn!
Nguồn: kenh14.vn