BubuCute1833
New member
Bảng K World Cup 2026 đang căng não cực mạnh luôn á, drama liên tục cả ngày!
Ở lượt đầu tiên vòng bảng World Cup 2026, Congo đã tạo nên cú sốc khủng khi bắt ứng viên vô địch Bồ Đào Nha phải chia điểm. Hàng phòng ngự xếp tầng nước nổi của Congo khóa chặt Ronaldo và vô hiệu hóa luôn cả những Bruno Fernandes hay Rafael Leao.
Sang lượt trận thứ hai đụng độ Colombia, Congo tiếp tục flex chiến thuật 5-3-2 phòng thủ phản công. Sau cú sút xa của Kayembe ngay phút đầu tiên, đội bóng châu Phi rút gọn về dựng hẳn một "bức tường thành" trước khung thành luôn.
Tuyển Colombia tưởng chừng đã sớm xuyên thủng "bức tường" này ở phút thứ 6 rồi. Nhưng plot twist là trọng tài từ chối bàn thắng của Munoz vì lỗi việt vị.
Những phút tiếp theo, đại diện Nam Mỹ vẫn ép sân cực gắt. Họ chiếm đến gần 70% thời gian cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về số cú sút. Nhưng mà thủ môn Congo quá xịn, liên tục cản phá các pha dứt điểm từ James Rodriguez, Mojica hay Luis Diaz. Thủ thành này chơi như có buff luôn á!
Thời gian cứ trôi đi mà các đợt tấn công của Colombia vẫn "toang" hết. Trong khi đó, Congo càng chơi càng tự tin, thỉnh thoảng còn dám dâng cao đội hình lên tìm bàn thắng nữa.
Nhưng đúng lúc Congo muốn chiếm 3 điểm thì... úp luôn! Một khoảnh khắc lơ là của hàng thủ Congo và Colombia đã tận dụng max.
Quintero chuyền từ giữa sang cánh phải. Cordoba che bóng quá là khéo. Munoz lao lên dứt điểm. Bóng đập vào hậu vệ Congo và đổi hướng khiến thủ môn Mpasi-Nzau đứng hình luôn. Gôl!
Bàn thua buộc Congo phải lao lên tấn công. Đội bóng châu Phi với thể lực còn đầy tạo ra sức ép liên tục những phút cuối. Cơ hội ngon nhất của họ là cú sút xa từ Mbuku. Nhưng mà thủ môn Vargas tỉnh táo đổ người cứu thua cho Colombia kịp thời.
1-0 là tỉ số cuối cùng. Colombia giành lại ngôi đầu bảng K và chốt chắc suất vào vòng 1/16 World Cup 2026. Còn Congo vẫn còn hi vọng mong manh nếu thắng Uzbekistan ở trận cuối.
Giờ thì tình hình bảng đấu trở nên "căng đét" với Bồ Đào Nha rồi đây! Nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng K, Ronaldo và team sẽ rơi vào nhánh đấu có toàn boss khủng đứng đầu bảng D, E, F, G, H, I trên đường đến chung kết. Hiện tại, bảng D và E đã có Mỹ và Đức làm á quân. Còn các bảng F, G, H, I thì rất có thể là Hà Lan, Ai Cập, Tây Ban Nha và Pháp - toàn những cái tên nghe xong muốn "tắt đèn" luôn á!
Muốn tránh nhánh tử thần này, Bồ Đào Nha bắt buộc phải hạ Colombia ở trận cuối. Nhưng lúc đó HLV Roberto Martinez lại phải đau đầu với bài toán khó: Dốc sức tranh ngôi đầu hay giữ sức cho các trụ cột ở vòng sau? Khó vãi nha!
Bàn thắng: Munoz 76'
Đội hình ra sân
Colombia: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodriguez, Diaz, Suarez
Congo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku, Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Bakambu, Wissa
Nguồn: soha.vn
Ở lượt đầu tiên vòng bảng World Cup 2026, Congo đã tạo nên cú sốc khủng khi bắt ứng viên vô địch Bồ Đào Nha phải chia điểm. Hàng phòng ngự xếp tầng nước nổi của Congo khóa chặt Ronaldo và vô hiệu hóa luôn cả những Bruno Fernandes hay Rafael Leao.
Sang lượt trận thứ hai đụng độ Colombia, Congo tiếp tục flex chiến thuật 5-3-2 phòng thủ phản công. Sau cú sút xa của Kayembe ngay phút đầu tiên, đội bóng châu Phi rút gọn về dựng hẳn một "bức tường thành" trước khung thành luôn.
Tuyển Colombia tưởng chừng đã sớm xuyên thủng "bức tường" này ở phút thứ 6 rồi. Nhưng plot twist là trọng tài từ chối bàn thắng của Munoz vì lỗi việt vị.
Những phút tiếp theo, đại diện Nam Mỹ vẫn ép sân cực gắt. Họ chiếm đến gần 70% thời gian cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về số cú sút. Nhưng mà thủ môn Congo quá xịn, liên tục cản phá các pha dứt điểm từ James Rodriguez, Mojica hay Luis Diaz. Thủ thành này chơi như có buff luôn á!
Thời gian cứ trôi đi mà các đợt tấn công của Colombia vẫn "toang" hết. Trong khi đó, Congo càng chơi càng tự tin, thỉnh thoảng còn dám dâng cao đội hình lên tìm bàn thắng nữa.
Nhưng đúng lúc Congo muốn chiếm 3 điểm thì... úp luôn! Một khoảnh khắc lơ là của hàng thủ Congo và Colombia đã tận dụng max.
Quintero chuyền từ giữa sang cánh phải. Cordoba che bóng quá là khéo. Munoz lao lên dứt điểm. Bóng đập vào hậu vệ Congo và đổi hướng khiến thủ môn Mpasi-Nzau đứng hình luôn. Gôl!
Bàn thua buộc Congo phải lao lên tấn công. Đội bóng châu Phi với thể lực còn đầy tạo ra sức ép liên tục những phút cuối. Cơ hội ngon nhất của họ là cú sút xa từ Mbuku. Nhưng mà thủ môn Vargas tỉnh táo đổ người cứu thua cho Colombia kịp thời.
1-0 là tỉ số cuối cùng. Colombia giành lại ngôi đầu bảng K và chốt chắc suất vào vòng 1/16 World Cup 2026. Còn Congo vẫn còn hi vọng mong manh nếu thắng Uzbekistan ở trận cuối.
Giờ thì tình hình bảng đấu trở nên "căng đét" với Bồ Đào Nha rồi đây! Nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng K, Ronaldo và team sẽ rơi vào nhánh đấu có toàn boss khủng đứng đầu bảng D, E, F, G, H, I trên đường đến chung kết. Hiện tại, bảng D và E đã có Mỹ và Đức làm á quân. Còn các bảng F, G, H, I thì rất có thể là Hà Lan, Ai Cập, Tây Ban Nha và Pháp - toàn những cái tên nghe xong muốn "tắt đèn" luôn á!
Muốn tránh nhánh tử thần này, Bồ Đào Nha bắt buộc phải hạ Colombia ở trận cuối. Nhưng lúc đó HLV Roberto Martinez lại phải đau đầu với bài toán khó: Dốc sức tranh ngôi đầu hay giữ sức cho các trụ cột ở vòng sau? Khó vãi nha!
Bàn thắng: Munoz 76'
Đội hình ra sân
Colombia: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodriguez, Diaz, Suarez
Congo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku, Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Bakambu, Wissa
Nguồn: soha.vn