Gần đây, cư dân mạng đang tranh cãi nảy lửa về chuyện có hai anh chàng cởi trần đạp xe giữa đường phố. Một số người thấy hành động này hơi... kém duyên, nhưng cũng có phe bênh vực rằng đừng có làm drama quá đi mọi người ơi!
Team "thấy không ổn lắm" thì comment gay gắt: "Công nhận nó thô và dơ thiệt, văn hóa gì mà kỳ thiệt. Trông giống gia súc tập làm người." Thậm chí có người còn bức xúc: "mấy thằng mất dạy này cứ đấm vô mặt nó mới hiểu, nói nó ko hiểu đâu." Nghe có vẻ hơi harsh nhỉ?
Nhưng cũng có người đặt câu hỏi về double standard: "Đúng là kỳ thị đàn ông, phụ nữ nude cổ vũ bóng đá thì cùng nhau hò hét quay clip, đàn ông cởi trần đạp xe thì lên fact, kkk." Ủa vậy là sao giờ?
Một comment khác thì tự hỏi: "Cởi trần mặc quần dài hay quần đùi trông như la hán tập GYM giữa đời thường vậy nhỉ?! "
Team "bình tĩnh đi bạn ơi" thì cho rằng mọi người hơi over: "éo liên quan đến văn hoá nha bạn. Văn hoá thì người ta sẽ cởi trần chạy xe đạp đầy đường, còn đây là chỉ có 2 ông này thôi."
Và cũng có người nhận xét rất chill: "Đàn ông cởi trần tập thể dục cũng là bình thường mà, có gì đâu làm quá lên."
Nguồn: tinhte.vn