BomMai4871
New member
Chuyện là anh Hải nhận được cú điện thoại "trời ơi đất hỡi" thông báo trúng luôn một chiếc xe máy và cả núi tiền nữa ️ Nhưng plot twist là ông kia bắt anh phải nạp thẻ cào Viettel cho mình trước đã.
Chưa đầy 5 phút sau, số điện thoại đó lại gọi tiếp và ra lệnh kiểu: "Anh mua giúp 6 thẻ cào Viettel mệnh giá 100k nha. Tầm 10 phút nữa tui gọi lại chỉ cách nạp cho". May mà lúc đó anh Hải không có tiền sẵn nên chưa kịp mua. Nhưng đúng 10 phút sau, điện thoại lại reo ầm ĩ giục đọc số thẻ, còn nói thêm: "Chiều nay đại diện công ty từ Hà Nội bay vào tận UBND xã trao quà cho anh đó. Nhớ làm mấy mâm cơm đãi anh em nha!"
Cảm thấy sus vô cùng, anh Hải nhờ đứa cháu gọi lại số này để check thông tin. Ông thanh niên bên kia giải thích đây là chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 10 năm công ty. Nhưng khi đứa cháu hỏi lại gia đình chưa hề mua sản phẩm gì của công ty thì ông ta ấp úng không trả lời được. Hỏi địa chỉ công ty thì ngập ngừng một hồi mới nói ở đường Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội.
Anh Hải check luôn qua tổng đài 1080 Hà Nội và nhận được kết quả: Đường Nguyễn Chí Thanh không có số nhà đó!
"Nếu không tỉnh táo thì chắc mất oan mấy trăm nghìn rồi. Sau khi mình dọa báo công an, số điện thoại đó cũng im thin thít không gọi lại nữa. Trưa 19/1, tôi gọi vào thì máy cứ báo bận rồi tắt luôn. Chiều gọi lại thì có bật máy nhưng không ai nghe", anh Hải kể.
Chị K.A (phường Lê Lợi, TP Vinh) cũng gặp tình huống tương tự nè Hôm đó chồng chị ở nhà, nhận được cú điện thoại vào máy bàn thông báo gia đình trúng thưởng "số to" và hỏi "anh có muốn nhận không?". Sau khi anh H. - chồng chị trả lời có, bên kia liền hỏi địa chỉ cụ thể để "đưa quà đến tận nhà". Cảm thấy không ổn, anh Hạnh đổi giọng và nói mình đang làm ở ngành công an, thế là số điện thoại kia dập máy ngay lập tức luôn!
Mùa Tết năm nay các bạn cẩn thận với mấy chiêu lừa kiểu này nhé! Nhớ là không có trúng thưởng nào mà phải nạp tiền trước cả đâu
Nguồn: soha.vn