Coi chừng công ty tài chính "ma" cho vay kiểu gì cũng lừa đảo bạn ơi!

MiYeu

New member
b09856151b693f378666.jpg


Dạo này lướt mạng cẩn thận nha các bạn ơi! Mấy công ty cho vay mọc lên như nấm, tự nhận là nhân viên ngân hàng xịn xò nhưng thực chất là "ma" hết đó Mỗi ngày kiếm vài chục triệu từ túi người cần tiền gấp mà nạn nhân còn không kịp nhận ra luôn á!

Chiêu trò mua hàng trả góp siêu lầy

Ngồi chill ở quán cafe làng đại học Thủ Đức, bạn Mạnh (sinh viên năm 3 Bách Khoa) khoe với hội bạn là chỉ cần CMND + bằng lái xe máy, 10 phút sau túm được 5 triệu mà 12 tháng mới phải trả. Nghe xịn vãi nha!

Nguyên do là bạn ấy làm mất máy tính của bạn, cần gấp tiền mua trả mà không dám xin ba mẹ. Lên mạng search chỗ vay lãi thì "trúng" mấy công ty cho vay không tín chấp. Gọi vay 10 triệu nhưng cuối cùng bị "hướng dẫn" đi mua điện thoại trả góp, công ty sẽ mua lại 80% giá trị sản phẩm.

Kết quả? Gánh nợ 10 triệu nhưng chỉ được 5 triệu tiền mặt thôi (vì phải trả trước 3 triệu cho chỗ mua máy). Còn công ty kia thì chỉ 10 phút đã "ăn" 2 triệu từ việc mua lại điện thoại của Mạnh. Chơi thật!

88dd2b2455a227164dc0.jpg


Để kiểm chứng info, phóng viên đã cosplay làm người cần tiền vào mạng tìm. Gõ "Vay không tín chấp" là ra cả tá kết quả liền. Gọi cho số 0909021xxx của anh Trung, bên kia bắt máy siêu nhanh.

Trung tự giới thiệu thuộc Công ty Home Credit (PPF) và hướng dẫn cực chi tiết: "Anh có hộ khẩu ở thành phố không? Hộ khẩu tỉnh chỉ vay được 20 triệu, không có hộ khẩu thì CMND + bằng lái vay được 10 triệu. Ra cửa hàng bán trả góp của công ty nhưng đừng nói tôi chỉ nhé, mua iPhone 4, chúng tôi thu lại 80% giá trị và đưa tiền ngay".

Sau đó Trung dặn: "Anh tới đó cầm CMND, bằng lái nói mua iPhone 4. Xong thủ tục gọi em tới đưa 3 triệu trả trước. Khi thu máy, em đưa thêm 5 triệu nữa là 8 triệu đồng".

Gọi số khác, anh Thắng tự nhận làm công ty bảo hiểm cũng chỉ y chang vậy. Test thử mấy số khác nữa thì toàn bị "hướng dẫn" giống hệt nhau luôn!

ead1806f53adc9059eb4.jpg


Cầm tiền xong mới ngã ngửa biết bị lừa

Tới cửa hàng trên đường Trần Quang Khải như Trung chỉ, chị Trương Thị Ngọc - nhân viên Công ty Home Credit xác nhận: "Công ty không hề có chương trình cho vay như vậy. Khách mua trả góp phải trả hết tiền cho công ty mới được bán sản phẩm. Sản phẩm mua vẫn phải trả lãi hàng tháng theo lãi ngân hàng đưa ra".

Luật sư Lã Hữu Vinh, Hội Luật gia TPHCM nhận định: "Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo vì lặp đi lặp lại nhiều lần dù số tiền không lớn". Tuy nhiên, do số tiền ít, trước khi "tư vấn" bọn này đều thoả thuận trước là mua lại 80% giá trị, nạn nhân cũng không tố cáo nên cơ quan pháp luật khó xử lý lắm.

"Nhiều khách sau khi tới trả tiền mới tá hỏa biết mình bị lừa. Mấy đối tượng này lấy thông tin bán hàng trả góp của cửa hàng đăng lên mạng. Khách gọi tới là họ hướng dẫn đến cửa hàng mua rồi tới mua lại. Khách mua 10 triệu thì chúng kiếm 2 triệu, mua 20 triệu thì lãi 4 triệu chỉ trong 10 phút. Trong khi đó khoản nợ khách hàng vẫn phải chịu lãi hàng tháng" - một nhân viên cửa hàng chia sẻ.

Còn tại cửa hàng trên Hoàng Văn Thụ, phóng viên nhắn tin cho Thắng: "Hợp đồng mua trả góp xong rồi, cậu tới đưa tiền đi". Đến nơi, Thắng hỏi hợp đồng đâu. Nghe nói không có hợp đồng, Thắng chửi thề rồi... phóng xe biến mất luôn

Chị Phạm Thị Thúy Hạnh (39 tuổi, công nhân KCN Tân Bình) từng là nạn nhân: "Cần tiền chữa bệnh cho con gấp mà không biết vay ai, lên mạng tìm được anh Hải hướng dẫn mang sổ hộ khẩu đi mua sản phẩm trả góp rồi anh ta đến đưa tiền. Cứ nghĩ sau này sẽ trả tiền vay cho Hải, ai ngờ đến ngày công ty gọi hối đóng tiền mới té ngửa bị lừa mất 4 triệu ngay trước mắt mà nợ vẫn phải gánh" - chị Hạnh kể.

Gọi điện tới Công ty PPF, nhân viên tổng đài tên Thắm khẳng định công ty không hề có chương trình thu mua máy như vậy. "Rất nhiều người bị lừa và đều gọi về công ty. Đó là nhóm người của công ty 'ma' nào đó dựa vào mác của công ty để lừa đảo người cần tiền gấp thôi" - chị Thắm nói.

75f0fee614ef6fda3ae2.jpg


da0849e7d891654ebd69.jpg


2397b30398445883cd58.jpg


0175c0b84a3df7a8288e.jpg


3b368d48d64fb00184fc.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top