Ơ kìa, một ngày mà tới hai vụ móc túi tại Nha Trang luôn các bro ơi!
Chuyện là ông Lyyn đi massage xong thư giãn chill chill, về tới khách sạn mở ví ra thì... OMG mất luôn 1000 USD (tầm 25 triệu đồng á) Ông quay xe lại quán hỏi thăm, thì chủ quán và nhân viên massage bảo có "lượm được" 560 USD rơi dưới ghế massage. Hmmm... sus quá hen Ông Lyyn không "ăn thua" luôn, báo ngay cho Công an phường Phước Hòa vào cuộc.
Và plot twist là cùng lúc đó, lúc 22 giờ 15 tối ngày 16-1, anh Dương Mạnh Hùng (sinh năm 1978, ở quận Tân Bình, TP.HCM, đang lưu trú tại khách sạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang) cũng dính phốt tương tự nè!
Anh đi xe thồ tới một điểm massage ở phường Xương Huân do chị Ngô Thị Yến Thu (sinh năm 1978) làm chủ. Vừa vào tới nơi, 2 nhân viên nữ kéo anh Hùng vào phòng, thì một thanh niên ở phía sau... móc luôn ví trong túi quần của anh
Anh Hùng phát hiện kịp, đuổi theo thì bị 1 nhân viên nữ chặn lại (teamwork kiểu gì vậy trời ). Tên thanh niên kia lục ví lấy tiền xong quăng ví lại, rồi đưa tiền cho một thanh niên khác đang ngồi bên ngoài và... chạy mất dép luôn!
Hiện tại Công an TP Nha Trang đang vào cuộc điều tra hai vụ việc này rồi nha mọi người!
Nguồn: soha.vn