Theo chị chủ quán kể lại, sau khi báo giá thì bạn nam trong nhóm đồng ý luôn nhưng mẹ bạn ấy thì kêu đắt nha!
Dạo này timeline toàn drama về cốc chè thập cẩm 170k ở Huế, ai cũng phải nhảy vào tranh luận cực gắt trên mạng xã hội. Chuyện là có một tài khoản Facebook lên post ảnh cốc chè kèm caption: "Đừng cơm canh cá thịt nữa, mời cả nhà chuyển qua chè chùa. Ly chè thập cẩm này 170 nghìn là đắt hay rẻ mọi người. Xin lời nhận xét công tâm. Mua khi 6h tối hôm nay mà chưa ăn nổi vì cổ hơi nghẹn".
Giá cốc chè này khiến netizen chia phe tranh cãi nảy lửa luôn á! Nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xem có phải quán "chặt chém" khách hay không.
Chiều 3/5, báo Sức khoẻ và Đời sống (SKĐS) đưa tin ông Trương Đình Hạnh - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết địa phương vừa làm việc với chủ quán chè Chùa ở số 145 đường Hùng Vương để làm rõ vụ việc.
Theo bản tường trình của chị chủ quán chè Chùa (bà L.T.T.T.) thì khoảng 6h chiều ngày 2/5, có 3 người khách đến và yêu cầu cho HẾT tất tần tật các món chè trong quán vào một cốc luôn! Chị chủ có nhắc trước với khách là cốc chè sẽ có siêu nhiều món, giá tiền cao và hỏi lại có chắc không nha.
Theo chị T., một bạn nam trong nhóm đồng ý rồi nên chị mới bắt đầu múc, đồng thời tính tiền từng món khi cho vào. Giá các món từ 5k đến 10k. Riêng 2 viên heo quay thì 12k. Tổng giá các món chè trong ly là 163k. Thêm vào đó khách order thêm 5 cốc nhựa 10k và một ly chè hạt lựu 20k nữa, nên tổng bill là 190k.
Chị T. tưởng khách mua đem về quê làm quà nên đậy nắp cẩn thận. Sau đó mới biết là mang ra sân bay ăn. Chị T. có remind là cốc chè này đặc lắm, khoảng 4-5 người ăn được nha! Trong nhóm khách, một chị kêu đắt nhưng 2 người còn lại bảo giá vậy là ổn rồi.
Nguồn: soha.vn