Lò Văn Anh - cái tên nghe có vẻ bình thường nhưng lại chứa đựng một câu chuyện cực kỳ truyền cảm hứng đấy! Chàng trai người Thái đến từ Sơn La, hiện đang là tân sinh viên năm nhất ngành Công nghệ phần mềm tại Trường Đại học Điện lực. Sinh ra ở vùng đặc biệt khó khăn, mồ côi bố từ nhỏ, nhưng Văn Anh luôn tin rằng học tập chính là chìa khóa để mở cánh cửa tương lai
"Nhà mình có 4 người: mẹ, 2 chị gái và mình. Bố mất lúc mình mới lớp 2, chỉ còn mẹ một mình gánh vác nuôi 3 đứa con. Vì hoàn cảnh khó khăn nên việc đi học luôn là nỗi lo của mẹ. Chính vì thế mình càng phải cố gắng học tập và trau dồi kiến thức hơn nữa" - Văn Anh chia sẻ.
Suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, Văn Anh luôn nằm trong top học sinh giỏi, khá và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Thành tích của bạn cũng khá ấn tượng đó nha: 2 năm liền lớp 6 và 7 đạt giải Khuyến khích Violympic Toán trên máy tính cấp huyện, lớp 12 giành giải Khuyến khích kỳ thi chọn học sinh Giỏi môn Toán cấp tỉnh. Điều đáng nể phục là dù phải phụ giúp mẹ đồng áng, nương rẫy, ít có thời gian học như bạn bè cùng trang lứa, nhưng Văn Anh vẫn giữ được thành tích học tập xuất sắc
Không cam chịu trước hoàn cảnh, Văn Anh quyết tâm theo đuổi con đường đại học để thay đổi cuộc sống. Và bạn ấy đã làm được - đỗ vào trường đại học để hiện thực hóa ước mơ trở thành lập trình viên!
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh viên, nhưng ý chí và nhiệt huyết tuổi trẻ luôn thôi thúc Văn Anh cố gắng, kiên cường không lùi bước. "Chúng mình là người trẻ nên phải có ý chí, kiên cường, không ngại gian khó trên con đường thực hiện ước mơ. Bởi vì: 'Nơi nào có ý chí, nơi đó có thành công'. Hãy dùng ý chí và nghị lực như cánh quạt đẩy lùi mọi trở ngại để bay lên bầu trời của thành công và hạnh phúc. Những khó khăn và thử thách cũng chính là cơ hội để mình khẳng định bản thân" - Văn Anh tâm sự
Nguồn: svvn.tienphong.vn